Kinh tế xã hội hôm nay

Hai chiếc nhẫn vàng và hành động đẹp của nam sinh Quảng Bình

(Tổ Quốc) - Sau khi nhặt được 1 hộp đựng 2 chiếc nhẫn vàng trên đường đi học về, Quân đã mang hai chiếc nhẫn nhờ lực lượng Công an xã tìm người đánh rơi.

Ngày 6/7, tin từ CA xã Trung Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình) cho hay: Hai chiếc nhẫn vàng do em Phan Hoàng Quân (SN 2009), học sinh lớp 7E Trường THCS Quách Xuân Kỳ (Hoàn Lão – Bố Trạch) nhặt được đã trả về đúng với chủ nhân.

Trước đó, vào ngày 27/6, em Quân trên đường đi học về đã phát hiện một chiếc hộp nhựa hình trái tim, bên trong có 2 chiếc nhẫn vàng gồm: 1 nhẫn vàng 24k trọng lượng ½ chỉ và 1 nhẫn vàng 18k trọng lượng 1 chỉ có đính đá.

Em Quân trả lại hai chiếc nhẫn vàng cho chủ nhân là bà Loan

Sau khi trở về nhà, em quân đã nói lại chuyện với gia đình và bố quân là phan thanh quang đã đến công an xã trung trạch giao nộp 2 chỉ vàng này và nhờ lực lượng công an tìm người đánh rơi.

Sau khoảng thời gian xác minh, lực lượng Công an xác định chủ nhân của 2 chiếc nhẫn vàng này là của bà Nguyễn Thị Loan (SN 1945) trú tại thôn 4, xã Trung Trạch (Bố Trạch) đã đánh rơi trước đó.

Bà Loan đã rất xúc động khi nhận lại được 2 chiếc nhẫn này, bởi do sơ suất nên đã đánh rơi trên đường. Hai chiếc nhẫn vàng này chính là món quà tặng của con cháu bà Loan khi bà nhận được Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng vào năm 2019.

"tôi đã cất giữ nó, nhưng sơ suất nên đã đánh rơi vật kỷ niệm của con của cháu. mấy ngày qua tôi rất buồn và tiếc nuối. sau đó tin vui đã đến, lực lượng công an xã đã thông báo và tôi trình bày những bằng chứng về việc sở hữu chiếc nhẫn này. nhận được lại nó, tôi rất mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an xã trung trạch, đặc biệt là tấm lòng rất đáng trân quý của em phan hoàng quân"… bà loan chia sẻ.

Vĩnh Quý

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/hai-chiec-nhan-vang-va-hanh-dong-dep-cua-nam-sinh-quang-binh-20220706223920896.htm)

Tin cùng nội dung

  • Năm người bị tình nghi khai thác trái phép bãi sò giống bị công an xã mời về làm việc, một lúc sau họ được hàng chục người kéo đến giải thoát.
  • Vài tiếng sau khi bị đưa về trụ sở công an xã, người đàn ông đánh vợ đã thiệt mạng, nghi do treo cổ Tu tu.
  • Lòng biết ơn không chỉ là một đức tính tốt cần phải rèn luyện và phát huy, mà nó còn giúp chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc.
  • Ngọn lửa bùng cháy bao trùm toàn bộ cửa hàng buôn bán phụ tùng xe máy, hàng trăm người với mọi phương tiện nỗ lực dập lửa khống chế đám cháy. Do hiện trường vụ cháy nằm ngay cạnh quốc lộ 1A nên khiến giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng.
  • Thấy chồng bị điện giật, người vợ lao vào cứu, sau đó người em trai ruột cũng vào cứu anh chị, hậu quả cả ba người trong gia đình bị điện giật Ch?t.
  • Sáng 14/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Ngát - Phó trưởng Công an xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) - cho biết, sự việc trên xảy ra khoảng 18h15 chiều qua, ngày 13/9, tại xóm 6, xã Tráng Việt.
  • 6h sáng nay (29/8), chủ nhà tới đánh thức người khách xin ngủ nhờ đêm qua dậy. Chủ nhà gọi mãi không thấy người đàn ông này trở mình, đến nơi kiểm tra thì phát hiện đã Tu vong.
  • Thay mặt gia đình xin cảm ơn toàn bộ các y bác sĩ BV Việt Đức, đặc biệt là tân tiến sĩ Ngô Mạnh Hùng và bác sĩ Minh đã trực tiếp mổ cho cháu. Giờ thì sức khoẻ của bé đã khá hơn rất nhiều. Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chúc phúc cho cháu.
  • Bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng thậm cấp nguy kịch. Chẩn đoán cho thấy, nạn nhân gãy 4 đốt sống lưng, vỡ khung chậu, dập nát vùng bẹn bên trái, dập thận trái và tràn máu màng phổi. Bệnh nhân có thể sốc và Tu vong bất kỳ lúc nào. Các bác sĩ đã lập tức gây mê cho bệnh nhân
  • Đến nay, tôi vẫn còn nhớ như in trong bài mở đầu cho bài giảng về kinh dịch, thầy có nói: “Bất học dịch, bất khả tri y lý” (không học dịch thì không thể hiểu được y lý) và thầy còn nhấn mạnh: Hải Thượng Lãn Ông, danh y nước ta thế kỷ thứ 18 đã từng căn dặn “Hãy đọc kinh dịch, rồi mới nói đến chuyện làm Thu*c”.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY