Kinh tế xã hội hôm nay

Hai đứa trẻ, 500 viên kẹo và bó đậu đũa của bà cụ: Hóa ra sức mạnh được tạo ra từ những điều vô cùng giản dị

MangYTe - Tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng, đồng sức chống lại dịch bệnh COVID-19 của người dân cả nước đang được dấy lên mạnh mẽ.

Hai đứa trẻ, 500 viên kẹo và bó đậu đũa của bà cụ: Hóa ra sức mạnh được tạo ra từ những điều vô cùng giản dị - Ảnh 1.

Người Việt ta luôn có tinh thần tương thân tương ái. Khi đất nước gặp khó khăn, trở ngại thì tinh thần đó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và trong cuộc chiến phòng, chống COVID19 hiện nay, tinh thần đó trở thành những hành động cụ thể, thiết thực, cùng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

hai bé gái mua 500 chiếc kẹo tặng các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, lá thư đính kèm khiến tất cả "cay mắt"

Hai đứa trẻ, 500 viên kẹo và bó đậu đũa của bà cụ: Hóa ra sức mạnh được tạo ra từ những điều vô cùng giản dị - Ảnh 2.

500 chiếc kẹo cùng bức thư tràn ngập sự yêu thương được hai em nhỏ viết dành tặng riêng các cán bộ đang căng mình nơi tuyến đầu chống dịch bệnh.

"Xin chào các cô, các chú chiến sĩ áo xanh và áo trắng.

Chúng con tên là Gia Linh và Mỹ Duyên. Chúng con nhìn thấy hình ảnh các cô các chú rất vất vả để chống lại Covid trên điện thoại, mặc dù mệt mỏi nhưng các cô chú vẫn cố gắng giúp đỡ mọi người.

Chúng con rất thương cô chú nên chúng con có một món quà nhỏ muốn gửi tặng cô chú. Đó là 500 chiếc kẹo mút tự tay chúng con trang trí. Chúng con mong những lúc nghỉ ngơi các cô chú sẽ ăn kẹo và có thêm động lực đỡ mệt mỏi.

Vì khi con ăn kẹo con cảm thấy rất vui, các cô chú nhớ ăn nhé. Chúng con ở nhà tự chơi, tự học và khi ra đường chúng con luôn nhớ đeo khẩu trang để tránh lây Covid nên các cô chú yên tâm. Các cô các chú cố gắng lên, con yêu các cô chú. Chúng con cố gắng học tập tốt và noi gương cô chú.

Việt Nam cố lên".

Đó là những dòng tâm sự rất chân thành của hai em Gia Linh và Mỹ Duyên. Vì các em đều ở quê, năm nào đến hè cũng háo hức được lên Hà Nội chơi. Nhưng từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, đã 2 năm các em không còn được trải nghiệm mùa hè như mong muốn nữa.

Thời gian gần đây khi đại dịch có những diễn biến phức tạp, xem được hình ảnh các cô chú bộ đội và bác sĩ không có chỗ nghỉ ngơi thoải mái, nắng nóng vất vả mà vẫn đang cố gắng hết sức để dập dịch, các em thấy rất cảm động và muốn làm một món quà động viên tinh thần họ.

Nói là làm, hai em đã dùng hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để mua 500 chiếc kẹo, tự tay trang trí để gửi tặng cho những người ở tuyến đầu chống dịch.

Toàn bộ số kẹo vào bức thư đã được các bé cùng gia đình quyết định gửi lên Điện Biên - nơi có rất nhiều bạn nhỏ khó khăn đang phải thực hiện cách ly.

Dưới bài chia sẻ, cư dân mạng đã để lại nhiều lời khen ngợi cho Gia Linh và Mỹ Duyên. Mong rằng hành động đẹp của các em sẽ lan tỏa tích cực tới nhiều người, những y bác sĩ, bộ đội ở tuyến đầu chống dịch khi nhận được món quà đặc biệt này sẽ hiểu rằng người dân Việt Nam luôn dành sự biết ơn với sự khó khăn, vất vả mà họ đang phải trải qua để chống dịch.

Bó đậu đũa và lời tâm sự của bà cụ khiến chiến sĩ ở chốt kiểm dịch xúc động

Hai đứa trẻ, 500 viên kẹo và bó đậu đũa của bà cụ: Hóa ra sức mạnh được tạo ra từ những điều vô cùng giản dị - Ảnh 3.

Hình ảnh một bà cụ cầm 2 bó đậu đũa khiến nhiều người xúc động

"Mình ở Bắc Giang, tình hình dịch ở tỉnh mình đang rất căng nên cả tỉnh đều đang chung tay chống dịch. Mình được phân công ở 1 chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện. Sáng nay mình ra đứng chốt thì có một bà cụ dáng người gầy, cầm 2 bó đậu đũa đến bảo:

"Bà bị gãy tay hơn 1 tháng nay không làm ra tiền, nên bà không có tiền cho các cháu. Bà chỉ trồng được một ít đậu đũa, bà mang ra ủng hộ chốt để các cháu ăn lấy sức chống dịch".

Một tuần nay mình chốt ở đây mọi người đến ủng hộ quà và nhu yếu phẩm cũng không phải là ít, nhưng món quà của cụ làm mình thấy xúc động thật sự".

Đó là những tâm sự của một tài khoản có tên H.H chia sẻ lên mạng xã hội. Bài đăng đã nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng, nhiều người đã không kìm được nước mắt sau khi đọc.

Món quà người dân trong khu cách ly ở Bắc Giang tặng các cán bộ chiến sĩ đang căng mình chống dịch: Đọc "rơi nước mắt"

Hai đứa trẻ, 500 viên kẹo và bó đậu đũa của bà cụ: Hóa ra sức mạnh được tạo ra từ những điều vô cùng giản dị - Ảnh 4.

Bài thơ được người dân 2 xã Phương Sơn và Lân Mẫu dành tặng cho những ngời ở tuyến đầu chống dịch (Nguồn ảnh: Cháo hành miễn phí)

Mới đây, hình ảnh chụp đoạn thơ được người dân Bắc Giang viết dành riêng cho những người tuyến đầu chống dịch đã được chia sẻ lên một diễn đàn trên mạng xã hội:

"TRẠI CÁCH LY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

Trụ sở UBND xã Tiêm Hưng - Lục Nam - Bắc Giang.

Ở trại tập trung mấy chục người

Cách ly chống dịch chẳng hề lơi

Đầm sen hoa nở hương thơm ngát

Cổng gác - Công an - Bảo vệ rồi

Bác sĩ - Lương y năng tận tụy

Chỉ huy - Phục vụ gắng không chơi

Cơm ngon, canh ngọt nuôi toàn trạm

Chu đáo - Bình yên đẹp hết lời

Tháng 5-2021 những công dân 2 xã Phương Sơn + Lan Mẫu kính tặng cán bộ chiến sĩ phòng dịch tại trạm tập trung xã Tiên Hưng - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang.

Thay mặt gửi tặng: Ngô Mạnh Hùng".

Theo đó, để tỏ lòng biết ơn với sự vất vả của những người ở tuyến đầu chống dịch, người dân ở 2 xã Phương Sơn và Lan Mẫu tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly đã viết 1 bài thơ gửi tặng. Mặc dù chỉ là một món quà đơn giản, không có giá trị vật chất nhưng nó chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của người dân.

Ngay khi được chia sẻ bài viết đã nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. bên cạnh những bình luận cầu chúc cho bắc giang nói riêng, việt nam nói chung mau chóng khống chế được các ổ dịch, nhiều người gửi lời cảm ơn tới sự vất vả mà các y bác sĩ đang phải trải qua từng ngày.

"Thật sự đọc xong bài thơ này mình đã bật khóc, mình có thể tưởng tượng ra được sự vất vả không quản ngày đêm của những người lao vào giữa tâm dịch để chống dịch. Mong rằng mọi người giữ gìn sức khỏe và Việt Nam ta sẽ chiến thắng!".

"Bắc Giang ơi cố lên, mọi miền tổ quốc đều hướng về các bạn".

"Những món quà đơn giản như này lại chứa đựng tình cảm lớn".

tới bắc giang chống dịch, các y bác sĩ quảng ninh xúc động trước tấm băng rôn treo trước cửa khách sạn

Hai đứa trẻ, 500 viên kẹo và bó đậu đũa của bà cụ: Hóa ra sức mạnh được tạo ra từ những điều vô cùng giản dị - Ảnh 5.

Tấm băng rôn dễ thương ở cổng khách sạn khiến nhân viên y tế xúc động (Nguồn ảnh: Cháo hành miễn phí)

Mới đây, một tài khoản có tên H.P đã chia sẻ câu chuyện ấm lòng của bản thân và đoàn nhân viên y tế nhận được trong chuyến công tác tới Bắc Giang phòng dịch:

"Đây là ngày thứ hai mình cùng đoàn nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí đến Bắc Giang chống dịch. Tại đây, cả đoàn được tiếp đón rất nhiệt tình, được sắp xếp nơi ăn chốn ở chu đáo. Sau một ngày dài làm việc, đoàn trở về khách sạn, thấy một tấm băng rôn dễ thương mới được treo lên. Lúc ấy, ai cũng bất ngờ, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Xin chân thành cảm ơn tình cảm nồng hậu của những người con Bắc Giang. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau chiến thắng đại dịch!".

Theo đó, đoàn nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí đã di chuyển từ Quảng Ninh tới Bắc Giang để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chạy đua với đại dịch, khi về khách sạn đoàn y tế thấy tấm băng rôn treo trước cổng với nội dung: "Cảm ơn chuyên viên y tế Quảng Ninh giúp Bắc Giang chống dịch. Người dân Bắc Giang biết ơn các bạn". Chỉ với một hành động nhỏ nhưng cũng đủ để những người tuyến đầu chống dịch xúc động, cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Bức ảnh và câu chuyện ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. chỉ sau 1 tiếng đăng tải đã nhận tới 1,5 nghìn lượt yêu thích. dưới phần bình luận nhiều người để lại lời cảm ơn, mong những y bác sĩ luôn mạnh khỏe để cùng người dân chiến đấu đến cùng, chiến thắng đại dịch.

K.N (th)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-dua-tre-500-vien-keo-va-bo-dau-dua-cua-ba-cu-hoa-ra-suc-manh-duoc-tao-ra-tu-nhung-dieu-vo-cung-gian-di-20210520101650316.htm)

Tin cùng nội dung

  • Mấy ngày qua, trong nước có nhiều chuyện để suy ngẫm. Buồn có, vui cũng có. Thôi thì, nhớ lại chuyện vui, chuyện đáng tự hào để lòng trở nên nhẹ nhõm hơn.
  • Việc chuyển giao thành công và triển khai được nhiều kỹ thuật tim mạch can thiệp phức tạp, cấp cứu thành công cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim nặng giữa BV Tim Hà Nội và BVĐK Xanh Pôn đã giúp giảm bớt quá tải cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên
  • Chiều tối ngày 10/8, trao đổi với PV Sức khỏe Đời sống, TS.BS. Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM...
  • Những nỗ lực kịp thời với tinh thần hết lòng vì người bệnh của các đồng chí thật đáng trân trọng vì đã cứu sống cháu bé qua giai đoạn hiểm nghèo- đây là một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh trong thư khen gửi các bác sĩ đã phẫu thuật cho em bé đâm xuyên não
  • SKĐS-​Chiều tối ngày 10/8, trao đổi với PV Sức khỏe Đời sống, TS.BS Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết, các y bác sĩ của Bệnh viện đang tập trung chăm sóc theo dõi sát sao và kỹ lưỡng cho cháu bé 11 ngày tuổi bị đâm vào đầu.
  • Trong thực hành khám chữa bệnh, người thầy Thuốc không phải chỉ giỏi về chuyên môn kỹ thuật, như vậy chưa đủ mà còn phải biết không ít những vấn đề có liên quan đến tâm lý xã hội, đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.
  • Các bác sĩ trên thế giới chia sẻ ảnh chụp họ ngủ gục trong ca trực để bảo vệ đồng nghiệp.
  • Thay vì không can thiệp tích cực nếu bệnh đã ở giai đoạn cuối, thay vì vô cảm, lạnh lùng trước những cơn đau, chúng ta hãy cố gắng tìm kiếm những biện pháp điều trị tốt nhất
  • Trong quãng đời làm bác sĩ tâm thần, tôi cũng có nhiều kỷ niệm buồn vui xen kẽ. Có một kỷ niệm buồn khiến tôi cứ nhớ mãi. Đó là trường hợp một anh bộ đội, nhân viên của Học viện Quân y bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực đã được tôi điều trị. Kết quả điều trị khá tốt.
  • Với vai trò là một trong những trung tâm đào tạo lớn nhất Việt Nam, mỗi năm BV Bạch Mai cung cấp chương trình đào tạo nguồn cho gần 2.000 y bác sĩ trên khắp cả nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY