Kinh tế xã hội hôm nay

Khốn khổ cảnh hành khách ăn cơm tù trong xe giường nằm ngày Tết

Hành khách đi xe Hùng Dậy BKS 18B 01.286 chuyến Nam Định- TP.HCM ngày 21/1 không được dừng ăn tối, đến 21h lơ xe mới xuống mua cơm hộp chỉ có cá khô và lạc, yêu cầu khách ăn trong xe để tiếp tục chạy.

Đối với nhiều nhà xe, cận Tết là dịp ăn nên làm ra bởi người dân về quê rất đông, giá chở cũng cao gấp 3-4 ngày thường. Vì thế, bất chấp nguy hiểm và việc phạm luật, nhiều nhà xe chỉ đạo tài xế di chuyển sao cho nhanh nhất, chở được nhiều khách nhất.

Chiều 21/1, nhiều đi xe hùng dậy bks 18b 01.286 di chuyển từ nam định vào tp.hcm bức xúc vì nhà xe dừng bắt khách liên tục, không dừng ăn cơm tối.

Đến hơn 20h, vẫn chưa được ăn cơm (bữa cơm trước đó diễn ra lúc khoảng 12h). trong chuyến xe có nhiều em bé phải ăn bim bim, bánh kẹo để trừ bữa.

Nữ hành khách này phải ăn kẹo để qua cơn đói.

Vì quá đói, nhiều đề nghị dừng để xuống ăn cơm,. đến 21h xe mới dừng nhưng không cho xuống ăn, mà phụ xe vào quán mua cơm hộp mang lên xe phát.

Nhiều hành khách sốc vì đóng cả trăm nghìn tiền ăn nhưng suất cơm chỉ có cá khô với lạc.

Bữa cơm khó nuốt nhưng hai bố con đi từ Thanh Hóa vẫn phải cố ăn để giữ sức khỏe vào tới TP.HCM.

Nhiều người dù rất bức xúc nhưng vẫn phải chịu đựng cảnh "ăn cơm tù" ở trong xe.

Nhiều người truyền tai nhau sẽ tẩy chay, không bao giờ đi xe này nữa.

Theo VTC News

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/khon-kho-canh-hanh-khach-an-com-tu-trong-xe-giuong-nam-ngay-tet-20200122085208686.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY