Tâm sự hôm nay

Không khí ở Hà Nội sạch rồi?!

Hai Phiếm chua chát than:

- Không khí ở Hà Nội sạch rồi!

- Tuyệt! Biện pháp nào mà tài thế?

- Rất đơn giản là AirVisual - ứng dụng đo chất lượng không khí tạm thời bị gỡ bỏ kho ứng dụng người dùng từ Việt Nam!

- Nghĩa là cứ việc làm “biến mất” những gì còn lại từ số liệu từ 14 trạm kiểm soát không khí - trong đó có trạm của các tổ chức phi chính phủ, chỉ còn nguồn cấp dữ liệu duy nhất là Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội là không khí trở nên sạch?

- Không lẽ chất lượng không khí của Thủ đô phụ thuộc vào việc còn hay mất ứng dụng đo chất lượng không khí mà người sử dụng đang tín nhiệm trong những tuần qua?

- Mất thông tin nhưng cái mất lớn hơn là người dân mất đi số liệu xác thực, tin cậy để biết, để đo lường, để có các biện pháp đảm bảo sức khỏe chính mình.

- Tưởng phải để người dân có thể thực sự tham gia vào việc gìn giữ chất lượng không khí ở Thủ đô, vì chính mình thì ít nhất họ phải được biết bầu không khí nơi mình sống đang ô nhiễm như thế nào chứ nhỉ.

- Dân đã biết nguyên nhân gây ô nhiễm là do khói xăng, đốt rơm, thậm chí là từ sơn tường, quét nhà, rang lạc và cả... gãi đầu nữa rồi!

- Chắc nay mai cấm hoàn toàn ôtô, xe máy, cấm cả gãi đầu nữa để không khí Thủ đô được trong lành,...

Cả Nghĩ

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/khong-khi-o-ha-noi-sach-roi-n164355.html)

Chủ đề liên quan:

không khí ở hà nội

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY