Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Khung cảnh trái ngược khi dân tình đang đổ xô lên Đà Lạt lúc này: Đường đi từ các tỉnh chật cứng, trong khi trung tâm thành phố vẫn khá thông thoáng

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường từ các tỉnh đổ về Đà Lạt hiện tại vẫn đang xếp thành hàng dài. Trong khi đó ở khu vực trung tâm thành phố vẫn chưa có dấu hiệu kẹt xe hay chật kín người.

Thời điểm hiện tại, cả nước đang bước vào ngày đầu tiên trong chuỗi 4 ngày nghỉ Lễ 30/4 & 1/5, đồng thời cũng là ngày thứ 8 sau khi có lệnh nới lỏng cách ly toàn xã hội. Một số người đã dùng những ngày này để đi du lịch ở những địa điểm gần, dễ đi.

Trong số đó, Đà Lạt luôn là điểm đến hút khách bậc nhất vì sở hữu khí hậu mát mẻ, trong lành, thích hợp cho kỳ nghỉ dưỡng của du khách. Kể từ khi các hoạt động du lịch, ăn uống, lưu trú được chính thức hoạt động trở lại, lượng khách đổ về thành phố sương mù cũng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ngay từ tối qua, các bến xe khách chạy tuyến Sài Gòn – Đà Lạt đã phải hoạt động hết công suất, chứng kiến cảnh tượng dòng người đổ xô đến "đông như vỡ chợ".

Theo ghi nhận từ phóng viên sáng nay, nhiều khách sạn – nhà nghỉ ở Đà Lạt vẫn không có tình trạng "cháy" phòng như mọi năm. Có thể thấy rằng lượng khách du lịch đổ xô về thành phố nổi tiếng này vào dịp Lễ năm nay đã giảm đi nhiều so với các năm trước.

Khung cảnh trái ngược khi dân tình đang đổ xô lên Đà Lạt lúc này: Đường đi từ các tỉnh chật cứng, trong khi trung tâm thành phố vẫn khá thông thoáng - Ảnh 1.

Ảnh chụp tại một tuyến đường trung tâm Đà Lạt vào sáng nay.

Khung cảnh trái ngược khi dân tình đang đổ xô lên Đà Lạt lúc này: Đường đi từ các tỉnh chật cứng, trong khi trung tâm thành phố vẫn khá thông thoáng - Ảnh 2.

Nhiều địa điểm lưu trú không đứng trước tình trạng bị "cháy" phòng như mọi năm.

Cho đến thời điểm trưa 30/4, theo ghi nhận từ hình ảnh chụp lại của cư dân mạng, nhiều tuyến đường huyết mạch từ các tỉnh lân cận đổ về trung tâm thành phố Đà Lạt gần như đều bị kẹt cứng, đặc biệt là đoạn Quốc lộ 20. Trong đó, các xe hơi và xe khách vẫn chiếm số lượng lớn trên đường. Rất nhiều người comment bên dưới các bài đăng "than trời" rằng dù đã cố gắng dậy từ sáng sớm để đi nhưng vẫn kẹt cho đến tận bây giờ.

Khung cảnh trái ngược khi dân tình đang đổ xô lên Đà Lạt lúc này: Đường đi từ các tỉnh chật cứng, trong khi trung tâm thành phố vẫn khá thông thoáng - Ảnh 3.

Ảnh: Tú Lê

Khung cảnh trái ngược khi dân tình đang đổ xô lên Đà Lạt lúc này: Đường đi từ các tỉnh chật cứng, trong khi trung tâm thành phố vẫn khá thông thoáng - Ảnh 4.

Kẹt xe thành từng hàng dài dọc các tuyến đường từ các tỉnh vào thành phố Đà Lạt - (Ảnh: Sumo Sumo).

Khung cảnh trái ngược khi dân tình đang đổ xô lên Đà Lạt lúc này: Đường đi từ các tỉnh chật cứng, trong khi trung tâm thành phố vẫn khá thông thoáng - Ảnh 5.

Ảnh: Đỗ Tấn Liền

Khung cảnh trái ngược khi dân tình đang đổ xô lên Đà Lạt lúc này: Đường đi từ các tỉnh chật cứng, trong khi trung tâm thành phố vẫn khá thông thoáng - Ảnh 6.

Ảnh: Dương Khang

Trong khi đó, một số ảnh chụp được cập nhật tại khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt vẫn cho thấy tình trạng thông thoáng, không quá chật kín người và xe như tưởng tượng. Tình hình trái ngược này có thể do lượng người vẫn còn bị kẹt lại trên đường đi.

Khung cảnh trái ngược khi dân tình đang đổ xô lên Đà Lạt lúc này: Đường đi từ các tỉnh chật cứng, trong khi trung tâm thành phố vẫn khá thông thoáng - Ảnh 7.

Theo ghi nhận, các tuyến phố ngay khu vực trung tâm Đà Lạt vẫn còn khá thông thoáng tại thời điểm trưa nay - (Ảnh: Vong Figo).

Khung cảnh trái ngược khi dân tình đang đổ xô lên Đà Lạt lúc này: Đường đi từ các tỉnh chật cứng, trong khi trung tâm thành phố vẫn khá thông thoáng - Ảnh 8.

Ảnh: @dangexplore

Khung cảnh trái ngược khi dân tình đang đổ xô lên Đà Lạt lúc này: Đường đi từ các tỉnh chật cứng, trong khi trung tâm thành phố vẫn khá thông thoáng - Ảnh 9.

Ảnh: Phạm Kim Nhân

Khung cảnh trái ngược khi dân tình đang đổ xô lên Đà Lạt lúc này: Đường đi từ các tỉnh chật cứng, trong khi trung tâm thành phố vẫn khá thông thoáng - Ảnh 10.

Tại nhiều khu vực thường tập trung đông khách du lịch như hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt,... vẫn chưa đến nỗi chật kín người.

Khung cảnh trái ngược khi dân tình đang đổ xô lên Đà Lạt lúc này: Đường đi từ các tỉnh chật cứng, trong khi trung tâm thành phố vẫn khá thông thoáng - Ảnh 11.

Nhiều địa điểm sáng nay vẫn chưa thấy mở cửa phục vụ trở lại, đường sá thì khá thông thoáng - (Ảnh: @tranmanhtien1771992).

Rất nhiều bình luận bên dưới các bài đăng trên MXH đưa ra ý kiến rằng thực ra họ đã quá quen với cảnh này rồi. Cứ mỗi dịp Lễ lớn, đặc biệt là chuỗi kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 kéo dài là lại thấy tình trạng Đà Lạt bị quá tải vì hầu như dân tình chỉ tranh thủ được dịp rảnh rỗi này để đi chơi xa. Tuy về cơ bản mọi dịch vụ du lịch đều đã hoạt động trở lại, tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn còn chưa dứt điểm. Chính vì vậy nếu có đi du lịch vào những ngày này, tất cả mọi người đều nên thật thận trọng, tránh tụ tập những nơi quá đông người và phải luôn đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Theo Trí Thức Trẻ

Copy link

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/khung-canh-trai-nguoc-khi-dan-tinh-dang-do-xo-len-da-lat-luc-nay-duong-di-tu-cac-tinh-chat-cung-trong-khi-trung-tam-thanh-pho-van-kha-thong-thoang-20200430131034096.chn)

Tin cùng nội dung

  • Vào khoảng 17 giờ 30, ngày 1-4, tại khu dã ngoại vịnh Triều Dương huyện đảo Phú Quý, đã xảy ra một vụ đuối nước do tắm biển làm 3 khách du lịch Ch?t.
  • Mùa hè, các mẹ bầu hoàn toàn có thể đi du lịch để thỏa mãn đam mê của mình. Tuy nhiên để thực sự an toàn, mẹ bầu nên lựa chọn đi du lịch trong tháng thứ tư, năm, sáu của thai kỳ và phải được chuẩn bị một cách cẩn thận.
  • Những nhà nghiên cứu về cây Thu*c Việt Nam cho rằng cây hoa loa kèn ở Đà Lạt mang nhiều độc tính gây ảo giác, thành phần có thể chiết xuất điều chế Thu*c.
  • Tháng 12/2009, Dự án Ký túc xá (KTX) sinh viên TP. Đà Lạt được khởi công xây dựng trên đường Nguyễn Hoàng - phường 7 - Đà Lạt, trong niềm vui của hàng chục ngàn SV
  • Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận tạng hiến và điều phối nguồn hiến, ghép để các bệnh viện thuận lợi hơn trong việc ghép tạng cho người bệnh.
  • Sáng 29/6, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã chính thức được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Đi dưới cái nắng dát vàng trong tiết trời se se lạnh, tôi chợt nhận ra - mùa xuân đã về! Mỗi năm vào độ xuân mới, hoa mai anh đào nở thắm trên những con đường dốc núi quanh co, bên bờ các hồ, thác, trên những sườn đồi, bên mái phố, hiên nhà… Đà Lạt như bức tranh đa sắc màu và lãng mạn vô cùng.
  • Chào Mangyte. Tôi là người Đức gốc Việt. Nay tôi 67 tuổi muốn về Việt Nam sống vào thời gian cuối cùng của cuộc đời. Tôi muốn hỏi, nếu tôi mang quốc tịch Đức, thì tôi có được vào sống trong nhà dưỡng lão ORIHOME không? Tôi phải trả một tháng bao nhiêu? Mong nhận được sự giúp đỡ của Mangyte. (Phạm Văn Thi)
  • Sắp tới Giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ lễ 5 ngày, gia đình tôi muốn đi du lịch kết hợp với khám sức khỏe luôn có được không? Còn 1 tháng nữa nhưng tôi phải lên kế hoạch từ bây giờ. Tôi nên đăng ký ở đâu, nhờ Mangyte hướng dẫn giúp. Xin cảm ơn nhiều! (Phúc Vinh - TPHCM)
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY