Tâm sự hôm nay

Mẹ chồng khó chịu khi con trai giúp nhà vợ

Mỗi lần bố mẹ tôi muốn nhờ con rể giúp đỡ thì đểu phải xin phép mẹ chồng tôi và lần nào bà cũng khó chịu.

Tháng 3, bố mẹ tôi quyết định sơn lại nhà cửa để chống ẩm mốc. Vì thế, bố mẹ cần người để phụ kê lại bàn ghế, đồ đạc. Do đó, bố mẹ đã nhờ chồng tôi. Tuy nhiên, bố mẹ không được nhờ chồng tôi trực tiếp mà phải gọi điện xin phép mẹ chồng tôi vì bà rất khó tính.

Sau lần đó, bố mẹ tôi vẫn phải nhờ anh đôi ba việc. Do một số việc gấp nên bố mẹ không nói với mẹ chồng tôi. Tới khi chồng về nhà, mẹ chồng trách tội, còn chồng quay ra mắng tôi và tôi phải gánh chịu hết lời lẽ mắng nhiếc của cả hai mẹ con, kể cả khi tôi đang bầu, ốm nghén rất mệt. Bà còn ra tối hậu thư rằng nếu không phải chuyện hệ trọng thì nhà bố mẹ tôi đừng nên gọi rể về giúp. Nhưng điều này rất khó vì ba mẹ tôi đều sức khỏe yếu, nhiều khi cần nhờ tới con gái, con rể phụ việc. Tôi không biết mình nên làm gì để mẹ chồng bớt khó tính, khó nết.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/me-chong-kho-chiu-khi-con-trai-giup-nha-vo-20210328104323948.htm)
Từ khóa: tâm sự

Chủ đề liên quan:

tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY