Kỳ nghỉ dài ở nhà tránh dịch đúng là dịp rảnh rỗi hiếm có để hội chị em dành thời gian làm đủ việc mình thích, không nấu ăn thì cũng trồng rau trồng quả, nuôi ít cá với đàn gà cho đỡ buồn chân tay. Tuy nhiên, thành quả chưa thấy đâu, chỉ thấy các chị em khoe toàn sự cố dở khóc dở cười, và chuyện Mặc dù vừa bổ quả đu đủ lai cà rốt vừa nước mắt lưng tròng vì không biết nên buồn hay vui, nhưng có lẽ bà mẹ trẻ cũng đã có kỉ niệm nhớ đời trong mùa Covid này. Còn chị em thì sao, đã ai thu hoạch được cây gì con gì thú vị chưa?- Hái được quả đu đủ tí hon như này chắc mừng rớt nước mắt.
- Thế là tốt hơn trồng phải cây đu đủ đực chẳng có quả nào!
- Quả này phải bổ làm 8 miếng đem đi mời cả xóm ăn mừng mẹ nó ạ.
- Thành quả đầu tiên trong đời của chị đáng nể thật, em thì trồng cây gì cũng ch*t!
Trái đu đủ đầu tiên mẹ trẻ Hưng Yên trồng được thật "hoành tráng" làm sao!
Chủ đề liên quan:
cà rốt cây đu đủ củ cà rốt đu đủ hoành tráng mẹ trẻ nắm tay ở nhà tránh dịch thu hoạch trồng cây trồng đu đủ