Vợ chồng tôi suýt ly hôn vì chị chồng. Chị ấy lớn hơn tôi 4 tuổi, đanh đá, chua ngoa, miệng lưỡi sắc sảo như dao. Hồi trước, Thế nhưng khi về nhà chồng chẳng được bao lâu, vợ chồng chị ấy lại đùm túm nhau quay về nhà mẹ chồng tôi ở. Lý do vì chị ấy được cưng chiều từ bé nên chẳng biết làm gì, một phần cũng do bản tính lười biếng có sẵn trong máu nên cha mẹ chồng không chấp nhận nổi. Bố mẹ chồng tôi thương con gái nên cho vợ chồng chị một mảnh đất sát vách nhà tôi để cất nhà.
Có nhà riêng nhưng vợ chồng anh chị cứ sang nhà tôi vô tư ăn uống, bày bừa khắp nơi. Tôi đi làm đã mệt, về nhà còn phải chiến đấu với bát đũa, quần áo khắp nơi nên phát rồ lên. Nhưng cứ hễ tôi lên tiếng trách Tôi cứ tưởng thời kì "khổ sai" của mình đã kết thúc, nào ngờ giờ đây, tôi còn gặp phải áp lực nặng nề hơn từ chính Suốt 3 tháng nay, tôi trở thành "con ở" cho chị chồng không hơn không kém. Chị ấy suốt ngày nằm dài trong phòng, khóc không ngừng nghỉ. Khóc to không nổi nữa thì chị ấy rên rỉ, nỉ non, bỏ mặc cả con trai bé nhỏ. Tôi vừa đi làm, trưa phải chạy về lo cơm nước, chăm sóc cả mẹ lẫn con chị ấy. Thú thật, không phải tôi ích kỉ gì nhưng đã 3 tháng rồi, tinh thần tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Mệt mỏi, chán nản hơn khi lúc nào (ngoctu...@gmai.com.vn)
Chủ đề liên quan:
cha mẹ chồng đơn ly hôn gia đình chồng kẻ thứ ba mâm cơm nỉ non tiếng khóc vợ chồng anh chị