Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Nâng cấp bản thân, lừa xuất khẩu lao động lấy hơn 1 tỉ đồng

Tự giới thiệu là nhân viên Phòng visa của Đại sứ quán Hàn Quốc, có khả năng xin việc cho người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Lê Anh Tuấn đã L*a đ*o được hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 17.8, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã đưa bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1975, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm và tuyên mức án 14 năm tù về tội “L*a đ*o chiếm đoạt tài sản”.

Hành vi L*a đ*o của bị cáo Lê Anh Tuấn bị phát giác khi Cơ quan CSĐT – Công an TP.Hà Nội nhận được đơn của anh Kiều Hữu Thọ (SN 1985, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) tố cáo Lê Anh Tuấn có hành vi L*a đ*o chiếm đoạt tiền thông qua việc làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Qua điều tra đã xác định khoảng tháng 7.2015, thông qua một người đồng nghiệp tên Lê Hoài Giang (SN 1983), anh Thọ đã quen biết Lê Anh Tuấn (anh trai của Giang). Tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối tự giới thiệu là nhân viên Phòng visa của Đại sứ quán Hàn Quốc, có khả năng xin việc cho người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và Tuấn đang làm Giám đốc một công ty cổ phần.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn khai nhận do không có nghề nghiệp, không có chức năng và khả năng xin cho những người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc nhưng vì cần tiền tiêu xài nên đã gian dối, tự giới thiệu bản thân đang làm nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc, hứa hẹn và nhận của anh Thọ hơn 1 tỉ đồng.

Cụ thể, tháng 12.2015, Tuấn nói với anh Thọ hiện đang có 5 suất đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, ngành nghề lắp ráp điện tử, sửa chữa ô tô đối với nam và dệt may đối với lao động nữ, mức lương lao động1.000 USD/tháng, chi phí 275 triệu đồng/người để lo việc (nếu trường hợp có hộ chiếu, tiền chi phí được giảm 5 triệu đồng/người); và hứa hẹn sau 1 tháng kể từ ngày nhận tiền và hộ chiếu, người lao đống sẽ được xuất cảnh.

Tin tưởng Tuấn, anh Kiều Hữu Thọ đã tự ứng tiền cá nhân đưa cho Tuấn nhiều lần với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng để nhờ Tuấn làm thủ tục cho 8 người thân, họ hàng đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Để củng cố lòng tin, Lê Anh Tuấn khai nhận đã vào trang web của Bộ Lao động Thương binh và xã hội tải lấy mẫu visa của Đại sứ quán Hàn Quốc và hợp đồng làm việc ở nước ngoài của Bộ; sau đó scan họ tên, địa chỉ của người lao động và các chữ ký, hình dấu bằng phương pháp kỹ thuật số, mang ra cửa hàng photo để thuê in.

Đầu tháng 2.2016, theo lời hứa hẹn của Tuấn, anh Thọ dẫn 8 người lao động đến gặp mặt trực tiếp Tuấn, được cho xem visa do Đại sứ quán Hàn Quốc cấp và yêu cầu những người lao động phải ký tên vào Bản hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài của Bộ Lao động Thương binh và xã hội (bỏ trống phần nội dung thông tin; trong đó chỉ có 1 bản hợp đồng có chữ ký, đóng dấu của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội); và Tuấn thu lại toàn bộ visa cùng hợp đồng trên.

Quá hạn, không thấy người thân được xuất cảnh, anh Thọ đã tìm hiểu và biết được tất cả các hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài mà Tuấn đưa cho người lao động ký là giả; đồng thời, bản thân Lê Anh Tuấn đã có tiền án về tội “L*a đ*o xuất khẩu lao động” nên anh Thọ đã nhiều lần tìm gặp Tuấn để đòi tiền nhưng không được. Đến tháng 5.2016, Tuấn bỏ trốn vào TP.HCM; ngày 24.1.2020, Tuấn bị bắt theo lệnh truy nã của Công an TP.Hà Nội.

Nhã Thanh

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://motthegioi.vn/tin-tuc-su-kien-c-179/nang-cap-ban-than-lua-xuat-khau-lao-dong-lay-hon-1-ti-dong-142683.html)

Tin cùng nội dung

  • Mặc dù Cơ quan Công an đã liên tục cảnh báo về những thủ đoạn L*a đ*o trên các mạng xã hội, như Facebook, Zalo… nhưng vẫn có nhiều người vì nhẹ dạ, cả tin mà mắc bẫy các đối tượng tội phạm.
  • Nghe tiếng lạch cạch, thấy con Lu vừa gầm gừ vừa quẫy đuôi rối rít tôi vội nhìn nhanh ra cửa: “Chào cô, cô hỏi ai?”. “Cái anh này! Nặng gần ch*t không xách hộ người ta còn đùa!”. Trời đất ơi! Cô vợ thân yêu của tôi làm đẹp sao ra nông nỗi này?
  • Mới đây, theo phản ánh của một số người dân khu vực phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, chỉ trong vòng 2 tuần đã phải đóng phí môi trường tới 2 lần và mỗi lần một phiếu thu khác nhau.
  • Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng được các doanh nghiệp Hàn Quốc bán ra hơn 34,1 triệu đồng. Với giá vàng nguyên liệu ở Việt Nam rẻ hơn Hàn Quốc khoảng 2 triệu đồng/lượng, nếu 6kg vàng được mang trót lọt, người buôn lậu có thể hưởng khoản chênh tới 300 triệu đồng.
  • Mẹ tôi năm nay đã gần 60 tuổi đầu và muốn đi bước nữa với một người trẻ tuổi hơn rất nhiều. Chúng tôi ngăn cản không được cũng đành chịu.
  • Giữa sự day dứt khôn nguôi trong thảm kịch chìm tàu Sewol, các bậc cha mẹ Hàn Quốc đang vật lộn với câu hỏi: Có nên dạy con tin tưởng và làm theo lời người lớn?
  • Không tiền tiêu xài, Hồ Văn Huy (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp,TP.HCM) và Lê Duy Tuấn (SN 1964, ngụ tỉnh Bình Dương) đã đồng lõa bỏ Thuốc mê vào ly nước mía mời bạn cùng phòng uống rồi cướp hết tài sảncủa người này.
  • Thời gian gần đây, một loại hình L*a đ*o tương tự với thủ đoạn dụ người dùng nạp thẻ điện thoại lại xuất hiện trên mạng xã hội facebook.
  • Trong tình hình kinh doanh khó khăn, các ngành nghề phải đua nhau “sáng tạo” để cạnh tranh từng ly từng tý. Và nếu có dịp cần sử dụng đến dịch vụ vay tiền ngoài hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng,
  • Càng gần đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tệ nạn L*a đ*o nạp thẻ cào điện thoại lại bùng phát sau một thời gian im ắng...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY