Hôm nay là ngày đầu tiên TP.HCM được gỡ bỏ cách ly xã hội, tuy nhiên, nhịp sống của người dân nơi đây không thay đổi quá nhiều.
Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội vào giờ cao điểm, lượng phương tiện giao thông tham gia ở các tuyến đường chính có đông đúc hơn nhưng sau 9h sáng giảm dần.
Nhiều tuyến đường trung tâm trước đây luôn kẹt xe bởi lượng người đông như đường Điện Biên Phủ, vào lúc 7h30 sáng nay vẫn thưa thớt người.
Có rất ít nhà hàng, quán ăn sáng phục vụ nhu cầu người dân, đặc biệt là những quán có tiếng đông khách. Trong ảnh là một loạt quán ăn, nhà hàng ở đường Song Hành, quận 2 lúc 8h sáng nay (23/4) vẫn đóng cửa.
"Sáng nay vợ chồng tôi dậy sớm để ra quán Phở 10 tính ăn bát phở bò, vậy mà đến đây mới biết quán này vẫn chưa mở hàng nên đành phải về" - chị Lan Hương, nhà ở phường An Phú nói.
Mọi người tham gia giao thông đều đeo khẩu trang (ảnh chụp trên đường Nguyễn Thông, quận 3 vào lúc 8h sáng 23/4)
"Sáng giờ có nhiều người ghé nhưng cửa hàng em không phục vụ khách, hiện bên em chưa có lệnh bán hàng" - nhân viên quán cafe RuNam cho PV biết trưa 23/4.
Trong cửa hàng Starbucks ở quận 2 trưa 23/4, nhân viên có mặt tại cửa hàng nhưng không phục vụ khách.
Khác với khu trung tâm, khu vực vùng ven như Thủ Đức và quận 9, các quán cà phê và cửa hàng hoạt động nhộn nhịp hơn.
Trên nhiều tuyến phố trung tâm của TP.HCM đã treo băng rôn, khẩu hiệu kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ đề liên quan:
cách ly cách ly xã hội Đường sách TPHCM ngày đầu ngày đầu nới lỏng cách ly ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội nhịp sống nới lỏng nới lỏng cách ly nới lỏng cách ly xã hội Sài Gòn hết cách ly xã hội tp.hcm TPHCM kỷ niệm 30/4 TPHCM nới lỏng cách ly xã hội xã hội