Khoa học hôm nay

Những bức ảnh trông hơi đáng sợ nhưng giúp mở rộng tầm mắt về góc khuất các loài vật, bé xíu đỏ hỏn mà dễ thương vô cùng!

Xem chùm ảnh ấn tượng, vô cùng thú vị này để cảm nhận sự tồn tại của các sinh vật bé nhỏ trong bụng mẹ.

Thế giới động vật muôn hình vạn trạng và đầy vẻ hấp dẫn luôn thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học. Từ những con côn trùng nhỏ xíu như loài kiến đến những con vật khổng lồ như voi, tê giác hay các loài động vật biển đều có rất nhiều điều lý thú chờ con người khám phá. Không chỉ quan tâm đến quá trình trưởng thành, đặc điểm tập tính... của các loài vật, người ta còn quan tâm đến cả sự phát triển của chúng khi còn ở trong bụng mẹ.

Tất nhiên, các nhà khoa học không dễ dàng đưa máy siêu âm đến tận bụng những "bà mẹ" động vật hoang dã, bảo chúng nằm yên ngay ngắn để kiểm tra "em bé" trong bụng chúng được. Vậy thì làm cách nào để mở rộng tầm mắt về những bào thai động vật trong bụng mẹ?

Những hình ảnh này nằm trong bộ phim ấn tượng củaNational Geographiccó tên"Động vật trong tử cung" kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Nhà sản xuất Peter Chinn đã dùng máy quét siêu âm đa chiều, máy ảnh và đồ họa máy tính để tạo nên hình ảnh bào thai động vật đáng kinh ngạc. Tuy có thể có một vài chi tiết không được chính xác cho lắm, nhưng những bức ảnh quý giá cũng giúp người ta mở rộng tầm mắt và đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

Một bé voi đã phát triển hoàn thiện cơ thể, chờ ngày được "bung xõa" chào thế giới.

Đây chính là một "baby shark" vô cùng đáng yêu mà các bạn nhỏ đều biết. Trông thì như thằn lằn con nhưng tớ đích thị là con cháu họ nhà cá mập nhé! Đợi ngày tớ chào đời tớ vẫy vùng biển khơi.

Mẹ của tớ là bò nhưng khi chào đời, mọi người sẽ gọi tớ là bê.

Xin chào, tớ là chim cánh cụt nhưng vẫn hơi "non và xanh" các bạn ạ!

Tớ chính là cún con mà các bạn đều yêu thích đây, giờ tớ vẫn đang đợi mọc đủ lông, chờ ngày gặp mặt tớ sẽ xuất hiện thật "ngầu" cho mà xem.

Các bạn thấy đấy, họ nhà ngựa chúng tớ cực rắn rỏi ngay từ trong bụng mẹ.

Tớ là cá heo và tớ đang tập trình diễn múa nước trong bụng mẹ chờ ngày được phô diễn tài năng cho các bạn cho chiêm ngưỡng.

Đừng sợ, tớ không phải là quái vật ngoài hành tinh đâu, tớ là dơi đây mà!

Họ nhà mèo bọn tớ có khiếu gây cười bẩm sinh đấy chứ!

Tớ là rắn, một số người không thích tớ cho lắm...

Trông thế thôi chứ chào đời rồi tớ là "chúa tể rừng xanh" đấy, đoán xem tớ là ai nào...

Cá mập con xin chào các bạn.

Tớ là một con báo con, tớ đang vô cùng hồi hộp chờ đến giây phút nhìn thấy ánh sáng Mặt trời đây.

Trông tăm tối thế thôi chứ ra ngoài tớ trắng và sáng lắm, vì tớ là gấu bắc cực mà.

Các bạn có yêu em bé Chihuahua như tớ không nào?

Theo Báo Tổ quốc

Link bài gốc Lấy link

http://ttvn.toquoc.vn/nhung-buc-anh-trong-hoi-dang-so-nhung-giup-mo-rong-tam-mat-ve-goc-khuat-cac-loai-vat-be-xiu-do-hon-ma-de-thuong-vo-cung-222021227221711480.htm

Theo Báo Tổ quốc

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-buc-anh-trong-hoi-dang-so-nhung-giup-mo-rong-tam-mat-ve-goc-khuat-cac-loai-vat-be-xiu-do-hon-ma-de-thuong-vo-cung/20210731090701399)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY