Đa khoa hôm nay

Đa khoa là từ dùng để chỉ một cơ sở y tế hoặc bác sĩ đảm nhiệm điều trị nhiều chuyên khoa

Những ca bệnh “hú hồn” ở một BV đa khoa tỉnh

(SucKhoeDoiSong.vn) - Tối nay mệt nhưng vui bất ngờ. 20h đã lên khoa Sản - mặc dù không trực vì có bệnh nhân yêu cầu. Đã gặp được 2 niềm vui...

Tối nay mệt nhưng vui bất ngờ. 20h đã lên khoa Sản - mặc dù không trực vì có bệnh nhân yêu cầu. Đã gặp được 2 niềm vui...

Một ca mổ lấy thai của phiên trực, song thai, tiền sản giật, con khá to, 2.500g và 2.700g. Sau mổ, mẹ đờ tử cung thứ phát, vậy là Hct 27% tụt xuống còn 16%. Ngân hàng máu còn 3 đơn vị máu AB phải đem chuyền hết vẫn không đủ. BS. Thọ mời trực lãnh đạo, huy động các em y sinh, xem như ngân hàng máu sống của bệnh viện.

Một cậu y sinh, dáng người cũng không có gì là “phong độ” nhưng lại trùng với nhóm máu AB của sản phụ. Giống như phao cứu sinh cho sản phụ, Mai Phước Thái , y sĩ 15B đang đi trực lâm sàng khoa Sản chạy xuống khoa Huyết học lấy máu. Mình đang ở phòng sinh, gặp người hùng trở về. Vậy là thưởng ngay cho cậu học trò nhỏ 100.000 đồng mượn từ nữ hộ sinh Dung. Mình bảo với cậu, đây là nghĩa cử cao đẹp cần tiếp tục phát huy để cứu người bệnh. Lại nhắn nhủ thêm, nếu bạn nào cho máu bệnh nhân cứ đến gặp chị nhận thưởng 100 nghìn nhé. Phần thưởng tuy không lớn, nhưng đó là tấm lòng trân trọng của cô đối với nghĩa cử hy sinh của các em...

Sau 30 phút, nhớ lại chuyện hiến máu nhân đạo của Đoàn thanh niên và các trường hay tổ chức, mình liền quay lại, dí dỏm bảo các y sinh đang đi thực tập: “Nhớ là cho bệnh nhân cấp cứu như tối nay nhé, chứ ngày tổ chức hiến máu tập thể của trường Cao Đẳng Y tế mà các em lập danh sách tìm cô thì … lương cả năm không đủ cho phần thưởng dành cho các em”.

Lại một chuyện vui thứ 2.

Một cô gái người Hà Nội lấy chồng tận Tiên Phước. Bà nội cưng cháu nên đem về Tam Kỳ nhờ mình theo dõi và đỡ sinh. Mẹ bé dáng dấp cao, khung chậu rộng nên ước đoán trọng lượng 3.700g cũng để theo dõi đường dưới, chuyền tăng go và theo dõi từ 20h đến 23h15.

chị đã sinh thường, bé gái 4.100g, máu mất sau đẻ 300ml. mình cho rằng đó là một cuộc vượt cạn ngoạn mục nhưng cũng hơi hú hồn vì ước đoán sai trọng lượng... tốt không ai khen, nhưng mà nếu có gì... thì lại bị chê trách không thương tiếc. tuy nhiên, vẫn còn hy vọng sự nhiệt tình không đổi bằng từ "y đức đâu rồi?"...

Mọi việc xong xuôi, mình về đến nhà nhìn đồng hồ đã 0h khuya. Mệt song vẫn cảm thấy niềm vui lâng lâng khó tả, vừa theo dõi đỡ đẻ tại phòng sinh, vừa làm một cuộc trao thưởng bất ngờ tại đây. Bật mí một ca đẻ yêu cầu, bác sĩ nhận được tiền công theo quy định hiện hành 10 năm nay là 50.000 đồng... (Bệnh viện đang chờ HĐND tỉnh duyệt giá dịch vụ mới cho thù lao của Bác sĩ đi làm dịch vụ). Bọn mình hay than “không biết bao giờ cho đến tháng Mười...”.

***

Sáng mai 5h30, mình lại có hành trình ra Huế. Về đến nhà, nghĩ lại câu chuyện tối nay, mình vẫn phải tranh thủ đăng hình cậu y sinh dáng người nhỏ nhắn Mai Phước Thái, y sĩ 15B và kể chuyện cậu Y sinh hiến máu cho mọi người cùng chung niềm vui với mình. Hạnh phúc ở đâu đây… Sao thật là bất ngờ…

ThS.BS Yên Bình

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-nhung-ca-benh-hu-hon-o-mot-bv-da-khoa-tinh-8382.html)

Chủ đề liên quan:

bv đa khoa tỉnh hú hồn

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY