Đúng là cứ để nhị vị phụ huynh trang hoàng nhà cửa là y như rằng. bố mẹ luôn có những sở thích đã thành chấp niệm khó phai, nói gì cũng không nghe, khuyên gì cũng quyết không lung lay. chắc hẳn đây chẳng phải là nỗi khổ của riêng đứa con nào.
Bình thường chúng ta chọn người thiết kế sẽ chú trọng tính thực tế, tiện sinh hoạt. Còn bố mẹ mà đã chọn người thiết kế thì... cứ tưởng đắt là sẽ đẹp. Họ dễ dàng bị những đồ nội thất, decor đắt tiền hớp hồn, không cần biết có phù hợp hay không, đã chọn được người thiết kế nào là một mực nghe theo, có nói thế nào cũng không lay chuyển được.
Lỡ mà họ gặp phải thiết kế chỉ biết kiếm tiền chứ chẳng có tí tâm hồn nghệ thuật nào, cứ cái gì đắt là tậu, kết quả sẽ thành ra thế này đây: Nội thất thì toàn là gỗ gụ hoài cổ, trần nhà thì đèn chùm pha lê rực rỡ, tường nhà thì dán giấy hoa, còn phòng tắm lại mang phong cách... Địa Trung Hải. Nhìn lát đá kiểu tranh khảm thế này, có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là tốn không ít tiền.
Nội thất dù đắt đỏ nhưng lại cực kỳ thiếu thẩm mỹ
Buồn cười một điểm nữa là sự kết hợp các phong cách chẳng hề ăn nhập với nhau
Rất nhiều bố mẹ sùng bái đồ nội thất bằng gỗ. Vì vậy, họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục, có khi đến hàng trăm triệu để tậu bộ bàn ghế gỗ xịn mà chẳng êm ái tí nào, sẵn sàng tốn tiếp vài trăm hay vài triệu để làm bộ đệm. Tuy nhiên đệm mỏng nên ngồi lâu thì bạn vẫn... đau mông như thường.
Bố mẹ luôn có một niềm ám ảnh với những món đồ nội thất bằng gỗ
Thậm chí là khi không mua được gỗ xịn, họ cũng nhất quyết phải sơn lên cho giống hàng auth, trông cho đẳng cấp. Và dưới đây là nỗi lòng của một số người con:
- Chuyện giá cả thì còn chấp nhận được, cơ mà cứ nghĩ đến chuyện bố mẹ nhất quyết muốn mua nội thất toàn bộ bằng gỗ hết là lại thấy mệt mỏi không hề nhẹ. Đã thế đồ ở nhà cũ có bao nhiêu cũng khuân về cho bằng hết, còn cả cái kệ TV màu đỏ rượu họa tiết hoa mai cơ, không biết làm sao để bày trí cho đẹp.
- Bố mẹ tôi cực thích bàn ghế bằng gỗ, thật sự là tôi không hiểu nổi được sự đam mê đó luôn ấy, vẫn đành chiều ý bố mẹ. Sàn nhà bằng gỗ đã là gì, đến cửa, tường, rồi thì rèm cửa cũng phải có tí sắc gỗ, chỗ nào cũng nâu đỏ, nhìn mà muốn cười ra nước mắt.
Nguồn: Yidoutang
Hà Bích Ngọc