Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Nỗi đau và sự ân hận muộn màng không thể phai mờ của những người tẩy chay tiêm vaccine COVID-19

MangYTe - Việc tiêm vaccine COVID-19 để làm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và nguy hiểm đến tính mạng đã được cả thế giới ủng hộ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi, chần chừ, thậm chí lại tẩy chay và cuối cùng nhận kết cục thảm khốc.

Trường hợp đầu tiên là gia đình bà Mindy Greene. Trong một ngày nặng nề trôi qua, lắng nghe tiếng máy thở của chồng, Mindy Greene lặng lẽ mở điện thoại và gõ vào Facebook: “Chúng tôi đã không tiêm vaccine...".

Được biết, chồng bà là ông Russ phải vật lộn giữa lằn ranh sinh tử trong khu hồi sức tích cực (ICU) bệnh nhân COVID-19. Ống thở và truyền dịch nối quanh cơ thể. Bệnh nhân phòng bên cạnh Tu vong trước đó vài giờ. Ngày 13/7, Greene quyết định lên tiếng cảnh báo những người còn ngần ngại vaccine. Đó là tiếng nói của sự hối hận.

Nói về việc bài trừ vaccine, bà Mindy Greene đã đau lòng viết: "Nếu biết trước có ngày hôm nay, chúng tôi đã tiêm phòng".

2 vợ chồng chị Mindy.

Một trường hợp đau lòng khác là sản phụ giấu tên ở bang Texas Mỹ, mẹ của sản phụ này đã đau đớn chia sẻ thông điệp cuối cùng của con gái mình. Trước khi qua đời sau một tuần chiến đấu với biến chứng của COVID-19, cô khuyên mọi người hãy tiêm phòng để không còn ai phải rơi vào cảnh đáng thương, đặc biệt là những người phụ nữ mang trong mình sinh linh bé bỏng.

Mẹ sản phụ đau đớn nói: "Điều khiến tôi phải kiên cường sống bây giờ là các cháu gái nhỏ của tôi. Chúng là nguồn sống, nguồn hy vọng và là điều vô giá mà con gái Paige Ruiz để lại".

Thai phụ qua đời vì COVID-19 và chưa tiêm vaccine.

Một trường hợp khác cũng khiến nhiều người quặn lòng xót xa, đó là mẹ 4 con Lydia Rodriguez (42 tuổi) tại Texas. Chị đã nghĩ bản thân mình đủ khỏe để chống chọi lại COVID-19 mà chẳng cần đến vaccine. Chị tự tin làm mọi thứ, kể cả tham gia vào một chuyến cắm trại của nhà thờ kéo dài 1 tuần.

Nhưng sau chuyến đi, Lydia nhiễm bệnh. Các thành viên trong gia đình cô cũng dương tính với virus. Đến lúc này cô mới vội vã cầu xin được tiêm chủng, nhưng mọi chuyện đã muộn. Thứ chờ đón cô sau đó chỉ là chiếc máy thở mà thôi, theo lời Dottie Jones, chị họ của cô.

Mọi thứ biến chuyển thật tồi tệ, tình trạng của Lydia xấu dần đi. Trong cuộc gọi cuối cùng với Dottie, cô khẩn khoản: "Làm ơn hãy đảm bảo các con của em được tiêm".

Cuối cùng cả 2 vợ chồng của Lydia đã qua đời vì COVID-19. Sự ra đi của cả bố lẫn mẹ đã khiến được 4 đứa trẻ trở thành mồ côi.

Không quá bi đát nhưng nhà chị Lydia, nhà vợ chồng nhà anh Tate Ezzi tại bang Arkansas, Mỹ không mất tính mạng nhưng lại cực kỳ khốn đốn. Tất cả là do anh chị không tiêm vaccine. được biết, dù đại dịch đang diễn ra phức tạp, nhưng cả hai đều không tiêm chủng. "Chúng tôi đã nghĩ rằng mình trẻ, khỏe, nếu mà không tiêm chủng cũng sẽ chẳng sao".

Gia đình anh chị Tatte Ezzi.

Thế nhưng, không may mắn cả hai đều đổ bệnh với các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng. Không chỉ vậy, 4 trong 5 đứa con nhỏ của họ cũng đã mắc COVID-19, người vợ đã phải thở máy và sử dụng máy chạy tim và phổi nhân tạo. Điều đáng tiếc nhất là chị đã sảy thai.

Anh Tate Ezzi nói: "Có những đêm vợ tôi nôn suốt. Và rồi cô ấy đã hôn mê 5, 6 tuần trong bệnh viện. Chúng tôi đã mất con. Tất cả những gì mà chúng tôi biết là nồng độ oxy trong máu của vợ tôi đã xuống rất thấp, rồi thai ch*t lưu".

Trong bối cảnh dịch bùng phát trở lại, những người từng từ chối vaccine hứng chịu hậu quả theo cách trần trụi và khốc liệt nhất. Từ giường bệnh, tại đám tang, trong cả cáo phó, họ chia sẻ về sự hối hận, về nỗi đau khi chiến đấu với virus hoặc nhìn người thân chưa tiêm chủng hổn hển trút hơi thở cuối cùng.

Đỗ Quyên (th)

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/noi-dau-va-su-an-han-muon-mang-khong-the-phai-mo-cua-nhung-nguoi-tay-chay-tiem-vaccine-covid-19-20210826111428274.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY