Khoa học hôm nay

Ở nhà làm việc online bị mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ, con dâu sững sờ khi biết lý do đằng sau

Thái độ của mẹ chồng đối với tôi cũng thay đổi hẳn, nhiều khi bà nhìn tôi với ánh mắt như chứa đựng sự khó chịu, giận dữ.

Tôi năm nay 28 tuổi, là kế toán trưởng của một công ty dược phẩm. Tôi lấy chồng được 3 năm và có một cô công chúa gần 2 tuổi. Vì chồng tôi là con một nên từ trước khi cưới chồng tôi đã muốn sống chung với bố mẹ để tiện chăm sóc. Tôi cũng không phản đối vì nghĩ đơn giản rằng sống chung với bố mẹ chồng mà không xảy ra va chạm thì sẽ hòa hợp và bình yên.

Ba năm về làm dâu tôi và bố mẹ sống rất bình yên. tuy thỉnh thoảng tôi và mẹ chồng có mâu thuẫn về cách dạy con của tôi nhưng tôi đều nhường nhịn bà nên không có chuyện gì to tát xảy ra.

Tôi đi làm từ sáng cho đến tối mới về. hằng tháng, tôi đưa mẹ chồng chục triệu để chi tiêu trong gia đình và phần còn dư thì tôi biếu ông bà coi như quà ăn vặt.

Thật lòng mà nói thì việc nội trợ tôi không đảm cho lắm. tôi có thể nấu những món đơn giản chứ không biết làm những món cầu kỳ như mẹ chồng tôi. chính vì vậy việc bếp núc thường là mẹ chồng tôi đảm đương hết. 

Gần đây, dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ nên công ty tôi cho làm việc online ở nhà. dù là ở nhà nhưng gần như tôi cắm mặt vào máy tính cả ngày để làm việc. còn chồng tôi thì thất nghiệp nên đã ở nhà gần 2 tháng nay.

Một mình tôi cáng đáng việc kiếm tiền nên tháng này tôi chỉ đưa mẹ 7 triệu để chi tiêu còn bớt lại 3 triệu để tiết kiệm và phòng trường hợp khẩn cấp. 

Khi tôi đưa ít tiền hơn thì tôi cũng có nói lý do cho mẹ hiểu và hứa là sau khi dịch qua, công việc của hai vợ chồng ổn định thì tôi sẽ đưa như mọi khi. mẹ chồng tôi nghe xong chỉ ậm ừ đồng ý và khó chịu ra mặt.

Ngay ngày hôm sau, mới 6 giờ sáng mẹ đã lên gọi cửa rầm rầm bắt tôi xuống nấu đồ ăn. tôi cũng lật đật chạy xuống. nấu xong đồ ăn thì mẹ chồng lại sai tôi quét nhà, dọn dẹp, lau dọn nhà cửa,... hết việc này đến việc kia. đến mãi gần tối tôi mới có thời gian nghỉ ngơi thì lại phải lao ngay vào để xử lý công việc đến tận 1,2 giờ sáng.

Ảnh minh hoạ

Cứ như vậy trong suốt một tuần mẹ liên tục bắt tôi làm việc nhà. Tôi mệt lả nhưng không dám ca thán với mẹ mà chỉ nói với chồng để chồng tôi có thể phụ giúp tôi. Thế nhưng chồng vừa định giúp thì mẹ chạy vào bắt chồng tôi lên phòng vì việc nhà là của phụ nữ. 

Thái độ của mẹ đối với tôi cũng thay đổi hẳn, nhiều khi mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt như chứa đựng sự giận dữ.

Tối hôm qua, sau khi phơi xong quần áo thì tôi đi xuống nhà. lúc đi ngang qua phòng bố mẹ chồng thì tôi bất chợt nghe thấy cuộc trò chuyện. tôi không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện nhưng câu chuyện của bố mẹ chồng lại có nhắc đến tôi nên tôi giật mình đứng lại. cuối cùng tôi đã hiểu lý do vì sao gần đây mẹ chồng lại có thái độ gay gắt đối với tôi.

Khi bố chồng hỏi vì sao dạo này thấy mẹ chồng tôi thay đổi cách cư xử với tôi thì bà liền nói như trút bực: “tháng này nó rút bớt 3 triệu chỉ đưa tôi 7 triệu. nó bảo dịch bệnh nên tiết kiệm.

Thế hóa ra trước giờ tôi phung phí lắm à? Nó đi làm về nhà có cơm ngon canh ngọt, quần áo sạch sẽ để mặc, nhà cửa sạch sẽ chỉ việc về ăn rồi đi ngủ. Bây giờ nó đưa ít thì cũng phải phụ giúp tôi một tay chứ”.

Chỉ vì tôi rút bớt tiền để tiết kiệm cho gia đình mà mẹ chồng "mặt nặng mày nhẹ" với tôi như vậy. thật lòng tôi không biết nên làm như thế nào để bà thông cảm nữa.

Mạng Y Tế
Nguồn: Infonet (https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/chuyen-nha/o-nha-lam-viec-online-bi-me-chong-mat-nang-may-nhe-con-dau-sung-so-khi-biet-ly-do-dang-sau-291955.html)

Chủ đề liên quan:

con dâu làm việc online mẹ chồng

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY