Kinh tế xã hội hôm nay

Sập nhà cổ ở Hà Nội: Đã có 2 người Ch?t

Đến thời điểm này đã có 2 người Ch?t trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội. 2 người bị Tu vong là bà Trần Thị Thúy Hường và bà Trần Thị Nga (36 tuổi).
Đến thời điểm này đã có 2 người Ch?t trong vụ sập nhà cổ ở hà nội. 2 người bị Tu vong là bà Trần Thị Thúy Hường và bà Trần Thị Nga (36 tuổi).

19:17 ngày 22/09/2015

Lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc trong điều kiện ánh sáng được cung cấp đầy đủ (ảnh Khương Thủy)

19:02 ngày 22/09/2015

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: đã sơ tán các hộ dân bị ảnh hưởng và bố trí nơi ở tạm cho 16 hộ dân với 60 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân tại bệnh viện và hỗ trợ ban đầu cho người bị thương 1,5 triệu đồng/người và người Ch?t 5 triệu đồng/người.

Hiện tại quận Hoàn Kiếm đang chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục khắc phục hậu quả.

Công an thành phố Hà Nội và các cơ quan chuyên môn đã triển khai lực lượng đến khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân ngôi nhà bị sập.

Hiện trường vẫn đang rất ngổn ngang, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung rất đông để tập trung tìm kiếm nạn nhân.

18:58 ngày 22/09/2015

Danh sách 7 người bị nạn gồm

Vũ Thị Thúy Hằng - 37 tuổi, ở 107 Trần Hưng Đạo

Nguyễn Thị Tiêu - 64 tuổi, ở 107 Trần Hưng Đạo

Tào Thị Hiện - 65 tuổi, ở Thanh Oai

Nguyễn Văn Nức - 44tuổi, Vân Lâm, Hưng Yên

Trần Thị Nga - 60 tuổi -bị câm

Lê Thị Thúy Hường - 47 tuổi, thôn Bạch Liên, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội

Trần Thị Nga - 36 tuổi, nơi ở 6C ngõ 450 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàng Kiếm, Hà Nội.

Tính đến 18h có 2 người bị Tu vong là bà Trần Thị Thúy Hường và bà Trần Thị Nga (36 tuổi). Một trường hợp bị thương nặng là Vũ Thị Thúy Hằng (chấn thương sọ não và chấn thương xương chậu).

18:51 ngày 22/09/2015

Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo các bộ phận chiếu sáng lắp đèn cao áp để đảm bảo tốt nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

18:46 ngày 22/09/2015

Người dân tiếp nước và bánh mỳ cho lực lượng cứu hộ tại hiện trường.

Theo báo cáo nhanh của UBND quận Hoàn Kiếm, đến thời điểm này đã tìm kiếm được 7 người bị nạn trong đó có 6 nữ và 1 nam ra khỏi hiện trường đi cấp cứu tại bệnh viện.

Danh sách các nạn nhân gồm:

Vũ Thị Thúy Hằng 37 tuổi, ở 107 Trần Hưng Đạo

Nguyễn Thị Tiêu - 64 tuổi, ở 107 Trần Hưng Đạo

Tào Thị Hiện - 65 tuổi, ở Thanh Oai

Nguyễn Văn Nức - 47 tuổi, Vân Lâm, Hưng Yên

Nguyễn Thị Nga - 60 tuổi, chưa xác định nơi cư trú

Và 2 nạn nhân chưa xác định được danh tính.

18h10 phút, nạn nhân vừa được lực lượng cứu hộ đưa ra vẫn đang còn sống, nhưng bị thương nặng.

Căn nhà cổ ở số 105-107 Trần Hưng Đạo đổ sập lúc 12h45 ngày 22/9. Trong đống đổ nát hiện đang còn rất nhiều người bị mắc kẹt.

18h06: Phóng viên Khương Thủy tiếp cận sát hiện trường cho biết: Nạn nhân vừa được lực lượng cứu hộ đưa ra vẫn đang còn sống, nhưng bị thương nặng. Theo người dân ở đấy nhận dạng thì nạn nhân này chính là chị Ngà bán điện thoại. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm trong đống đổ nát xem có còn người không.

17h56: Phóng viên Khương Thủy từ hiện trường cho biết, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy một nạn nhân trong đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ yêu cầu tất cả mọi người không được chụp ảnh nạn nhân này.

17h19: Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đang đi vào khu vực hiện trường.

16h41: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng và các chuyên gia của Cục giám định nhà nước các công trình xây dựng đã đến kiểm tra hiện trường vụ sập nhà.

Lực lượng quân đội đã đưa máy dò vào hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

16h07: Tại hiện trường, ông Nguyễn Ngọc Đông- Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, bước đầu có thể xác định nguyên nhân vụ việc do ngôi nhà quá cũ nát, hết hạn sử dụng.

15h51: Phóng viên VOV.VN từ Bệnh viện Việt Đức cho biết: Bác sĩ Đinh Việt Hải – phụ trách công tác cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, cho biết, đến thời điểm này, Bệnh viên đã tiếp nhận 5 nạn nhân vào bệnh viện, trong số này đã có 1 người Tu vong. Nạn nhân xấu số là chị Lê Thị Hường – 46 tuổi. Chị Hường mất trước khi được đưa vào Bệnh viện. Các bác sĩ vẫn tích cực cứu chữa những đã không giành được sự sống cho chị Hường. Hiện tại, trong số các nạn nhân còn lại, một bệnh nhân đang trong tình trạng sốc nặng, vỡ xương chậu, đã được truyền 4 đơn vị máu (khoảng 1 lít máu) và trong tình trạng khó tiên liệu.

Một bệnh nhân đang được cấp cứu. Còn một bệnh nhân được chuyển sang Saint Paul để giảm tải cho Việt Đức.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo những bệnh viện tham gia cấp cứu nạn nhân tăng cường tối đa nguồn lực, Thu*c men cho các nạn nhân.

15h38: Đến thời điểm này chưa có thêm nạn nhân nào được cứu. Máy xúc đã tiến vào sát căn nhà bị đổ.

15h16: Thêm một nạn nhân được cứu. Theo những người dân sống ở đây, người phụ nữ này bị câm, thuê nhà 107 để bán hàng.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo trực tiếp.

15h04: Lực lượng quân đội và phương tiện tiếp tục được điều đến hiện trường.

14h52: Nhiều người sống ở căn nhà bị sập đòi được vào hiện trường để tìm kiếm người thân và tài sản.

14h49: Trả lời câu hỏi của VOV.VN, Đội trưởng Thanh tra xây dựng Hoàn Kiếm cho biết, đây là biệt thự cổ thuộc diện bảo tồn, diện tích 300m2, khuôn viên 1000 m2. Công trình thuộc sự quản lý của Ban Quản lý Đường sắt.

14h43: Vừa có thêm một nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát và đã được xe cấp cứu chuyển vào bệnh viện.

14h34: Thông tin của phóng viên VOV.VN từ Bệnh viện Việt Đức, bệnh viện này tiếp nhận 4 bệnh nhân cấp cứu, trong đó có 2 người bị gãy chân, 1 người được chuyển đi bệnh viện khác do chỉ bị thương nhẹ.

Một nạn nhân bị thương nghiêm trọng đang nằm theo dõi tại bệnh viện Việt Đức.

14h28: Những người sống quanh căn nhà bị đổ cho biết, có một cụ già 91 tuổi chưa đưa ra khỏi hiện trường.

14h26: Lực lượng quân đội tiếp tục được điều đến hiện trường, mang thêm máy móc để giúp khoan, cắt bê tông. Xe môi trường cũng đến hỗ trợ để chở các vật liệu giải phóng hiện trường.

14h21: Lực lượng công an và quân đội đang nối thành hàng dài để truyền gạch đá ra ngoài. Tốp tham gia cứu hộ đầu tiên đã được ra ngoài nghỉ ngơi. Lực lượng công an, quân đội đang làm việc tích cực, khẩn trương để cứu người mắc kẹt bên trong.

14h12: Đến thời điểm này chưa có thêm nạn nhân nào được cứu. Lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa tài sản của người dân ra khỏi đống đổ nát. Vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong.

14h07: Các cửa hàng dọc tuyến phố khu vực hiện trường vụ đổ nhà đều được yêu cầu đóng cửa để thuận tiện cho lực lượng cứu hộ cứu người. Hiện vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát vì vào thời điểm xảy ra vụ T*i n*n vừa hết giờ làm việc buổi sáng, nhiều người chưa rời khỏi cơ quan. Căn nhà bị sập là nơi làm việc của Ban quản lý Dự án đường sắt.

14h04: Cảnh sát cơ động cũng đã tới hiện trường để phối hợp cứu nạn.

14h02: Hiện tại, xe cứu hỏa, cứu thương đã tập trung kín ở đoạn đường từ Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô đến cổng ga Hà Nội.

14h00: Một Bác sĩ tham gia cứu hộ tại hiện trường cho VOV.VN biết: Đã có 4 ca cấp cứu được chuyển đi, trong đó có 2 nạn nhân được chuyển vào Bạch Mai và 2 nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Việt Đức.

13h55: Đến thời điểm này chưa có thêm nạn nhân nào được cứu. Tuy nhiên, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung quá đông xung quanh hiện trường vụ T*i n*n, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang rất cẩn trọng nâng các vật liệu xây dựng để cứu người.

13h40: Lực lượng quân đội cũng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

13h35: Tại hiện trường, nạn nhân tên Trần Thị Sửu (55 tuổi) vừa được cứu ra khỏi đống đổ nát, cho biết: Tôi đang đứng trong nhà thì sập xuống, bị thương ở chân. Bị gạch vữa đè lên người. Ba mẹ con bị mắc kẹt trong nhà. Cháu nhỏ nhất 7 tuổi. Cháu thứ 2 học đại học. Trước đó có hiện tượng rung lắc. Nhà sập không phải do nổ bình gas. Hiện tại còn nhiều người mắc kẹt không, còn nhiều người mắc kẹt, vì đang giờ buổi trưa. Hiện tại tôi rất hoảng sợ và bấn loạn.

Chị Bảo Lan chủ hiệu cắt tóc kể lại: Gia đình tôi đang ăn cơm thì nghe tiếng “bùm”, thấy mảng tường dày 60cm đè xuống nóc nhà. Rất may không ai bị làm sao vì đã chạy kịp ra ngoài.

Em Linh Hà, nhân viên quán cà phê 18 cho biết, em đang ở trong nhà thì nghe rầm chạy ra thì thấy khói trắng mịt mù. Không nghe thấy tiếng la hét.

Em Khắc Tú, tham gia cứu nạn cho biết: Nghe tiếng đổ “rầm” thì chạy vào thấy người bị kẹt thì vào cứu. Anh Tú cũng chính là người đã cứu gia đình bà Trần Thị Sửu.

Em Tú cũng cho biết nghe thấy tiếng người kêu cứu phía bên trong nhưng không thể vào tiếp được vì nguy cơ ngôi nhà tiếp tục đổ sập vẫn còn.

13h30: Đã có 15 nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát.

13h27: Trả lời VOV.VN, đồng chí công an chỉ huy tại hiện trường tên là Tô Mạnh Thắng cho biết: Tập trung cứu cháy cứu hộ con người là trên hết.

Đồng chí Tô Mạnh Thắng cũng yêu cầu cấm tất cả mọi ngả đường Yết Kiêu, Lê Duẩn, Phan Bội Châu và các hướng tập trung về phố Trần Hưng Đạo để tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ.

13h17: Nạn nhân Huyền trên người dính nhiều máu vừa được đưa ra khỏi đống đổ nát. Chị Huyền cho biết, trong đống đổ nát còn nhiều người mắc kẹt, vì phía sau ngôi nhà này là một chợ cóc.

13h15: Đã cứu được nạn nhân đầu tiên ra khỏi đống đổ nát. Nạn nhân tên Huyền, đi mua hoa quả ngang qua khu nhà, vào xin vệ sinh nhờ.

Lực lượng cảnh sát đang di tản những người xung quanh ra xa hiện trường vì hai phía của ngôi nhà đang có nguy cơ đổ sập.

13h10: Phóng viên của VOV.VN tại hiện trường cho biết, đây là căn nhà được xây dựng từ thời Pháp, được chia nhỏ thành các phòng cho nhiều hộ. Hiện tại, trong đống đổ nát có người mắc kẹt. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang phá nhà vào cứu người.

Thông tin ban đầu, hiện đang có người mắc kẹt bên trong căn nhà

Lúc 1305, xe cấp cứu bắt đầu tới hiện trường.

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-sap-nha-co-o-ha-noi-da-co-2-nguoi-chet-18063.html)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY