Tôi là kế toán trưởng của Và vì nể tôi nên giám đốc thường nhờ tôi xông đất cho công ty mỗi dịp năm mới. Phần vì hợp vía, Hôm anh ta thông báo mình và thư ký sẽ xông Tất cả làm tôi thực sự dấy lên nghi ngờ. Đáng nói hơn, sếp tôi là kẻ mê tín, trong khi ả thư ký lại không hợp con chuột năm Canh Tý, vậy lý do gì anh ta nhất quyết nhờ cô ta xông đất? Việc làm ăn của cả một Chuyện không có gì đáng nói nếu như tôi không thấy chiếc thùng rác. Đang tiện tay định vứt vỏ kẹo vào, tôi hoảng hồn khi nhìn thấy một thứ bên trong. Đó là chiếc bao cao su đã qua sử dụng bị ngay trên đầu. Nhiều dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi, chẳng có nhẽ... Nếu đúng như những gì tôi nghĩ, là sếp và thư ký tòm tem với nhau thì thực sự quá tanh tưởi! Sếp đã có vợ rồi cơ mà, với lại hôm nay là ngày xông
Chủ đề liên quan:
bàng hoàng bí mật chuyện phiếm công sở công ty đất công đi uống rượu dịp năm mới hai người hợp tuổi kế toán trưởng sếp và thư ký theo dõi thư ký thùng rác tổ chức tiệc trò bệnh hoạn vật chứng xông đất