Dù sao vợ cháu cũng còn trẻ, chưa va vấp nhiều trong cuộc sống, nếu được cháu chỉ bảo đúng, sai rành mạch chắc cô ấy nghe ra mà quay về với tổ ấm của mình. Còn nếu cháu đã tìm mọi cách để hàn gắn hạnh phúc vợ chồng, mà vợ cháu vẫn đam mê với lối sống buông thả, hưởng thụ bản năng thì lúc đấy không khuyên cháu cũng biết mình phải làm gì đúng không cháu?
Mấy lời tâm sự cùng cháu, mong cháu bình tĩnh để có giải pháp hợp lí cho cuộc hôn nhân của cháu và vợ. Thông cảm và chia sẻ cùng cháu.
Tình cảm mặn nồng chưa bao lâu thì tôi nhận thấy Lệ có nhiều thay đổi, em điệu đà hơn trong thời trang, chịu khó son phấn, nước hoa mỗi khi rời nhà đến công ty.
lỗi ngoại tình của chồng mà chị đã bắt tận tay, day tận trán là không thể tha thứ được. Cái trò trai gái, bồ bịch đó như cơn của người nghiện vậy chị ạ. Có lần này sẽ có lần sau, tin làm sao được vào sự hối lỗi hay hứa hẹn sửa chữa của những người mất nết như thế!
Đằng này anh vin vào cớ yêu vợ, vin vào cớ cô ấy trẻ, cô ấy đẹp, cô ấy làm việc ở nơi cần hoàn hảo vẻ bên ngoài mà đáp ứng mọi ý muốn của cô ấy, thì vợ anh không hư mới là lạ.
Tưởng chồng nghỉ trưa xong lại ra ruộng, không ngờ đến 4 giờ chiều mà cửa vẫn chốt trong. Sợ chồng rượu say ngủ quên hay gặp bất trắc gì tôi gọi đến mấy lần rồi, mạnh tay đập đến mấy lần nữa mới nghe tiếng dép lẹt quẹt ra mở chốt cửa.
Tiền vợ đã cho tình trẻ rồi chắc chắn không lấy lại được nữa, nhưng hiện nay vợ chồng cháu vẫn còn mối ràng buộc là cô con gái mới 3, 4 tuổi, đừng để vì chuyện của người lớn mà ảnh hưởng đến cuộc sống, đến tương lai của con là có tội đấy cháu ạ.