Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (225 - 3): Cặp đôi Phương – Hoàn

MangYTe - Đàn ông nếu nhìn cô Phương sẽ thấy như vũ nữ Apsara được tạc ở các tháp Chàm. Phương có thể làm đàn ông mất bình tĩnh. Người trẻ khao khát yêu. Người già muốn trẻ lại... Tất cả trai làng Xuân Nho đều ao ước có được Phương.

Nhà phương nuôi 2 con trâu nên ngày nào cô cũng đi cắt cỏ. buổi tối nghe tiếng tù và, cô phương biết người thổi tù và là anh hoàn. có 2 người thổi tù và ở làng này, một là ông ngọ, hai là anh hoàn. ông ngọ thổi đơn giản, tiếng trầm ù ù, tiếng thanh u u, còn anh hoàn thổi có nhịp điệu, cao thấp ngắn dài rất nhịp nhàng. anh hoàn còn sở hữu giọng hát ví dặm ngọt như mía lùi. không ai hát ví dặm một mình mà phải có người hát đối. con gái làng xuân nho ít người dám hát đối với anh hoàn. nhưng cô phương thì khác, cứ thích hát đối với anh hoàn. cô có giọng hát hay. anh hoàn là chủ nhiệm câu lạc bộ ví dặm của làng. chính giọng hát của anh đã rủ rê bao cô gái tham gia vào câu lạc bộ. con gái đã tham gia thì con trai cũng phải tham gia, nếu không các buổi tối đám con trai sẽ trò chuyện với ai.

Buổi sớm, khi cô phương còn ném cơm vào mo cau thì đã nghe tiếng anh hoàn hát ví dặm đầu ngõ. cô khoác vội chiếc áo ấm rồi đi ngay để gặp anh hoàn. "đợi em có lâu không?". "cũng mới chỉ vài phút thôi". "em rất thích lối hát ví dặm có những quãng nảy của anh mà học mãi không được". "đừng hát bằng vòm họng mà phải hát bằng trái tim. lấy hơi thật sâu. khi hát, hơi từ trong bụng trào ra và tạo nên những điểm nảy. hát không có điểm nảy nghe đơn điệu lắm. lời ví dặm rất hay, các nhà thơ phải khâm phục. "người khát nước sông không khát nước. sông khát bóng anh, sông khát câu hò. bấy lâu ni anh vui thú nơi mô mà bỏ thân em vò võ canh khuya một mình". cả những nhà thơ tình lớn nhất cũng chỉ có thể viết được đến thế là cùng. lời câu hát đẹp thế và sự nảy của người hát làm cho câu ví dặm đắm say hơn".

"Em thấy cái Bảo ở xóm 12 cũng biết hát nảy. Anh dạy nó à?". "Không. Cô Bảo cất tiếng hát lên là có nảy ở bên trong rồi. Đó là trời cho cô ấy". "Anh hát cùng cái Bảo hợp lắm, nhất là những hồi hát giao duyên. Mà khi hát giao duyên, mắt cái Bảo nhìn anh lẳng lơ lắm nhé. Anh với nó có gì không?". "Chẳng có gì cả. Nhưng hát giao duyên thì mắt phải như thế, nếu mắt dửng dưng, không phải hát giao duyên nữa rồi…".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-225-3-cap-doi-phuong-hoan-20210104143158039.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY