Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (235 - 3): Phút tự bạch gai người

MangYTe - 17h Sơn gọi cho Dung: Em xong việc chưa?. Các cháu đều được bố mẹ đón về hết rồi. Vậy em lên nhà anh uống bia nhé. Có món nhắm rất tuyệt vời.

Dung đến nhà Sơn, thấy có hai anh bạn của Sơn đang ngồi đó chờ Dung. Trước mặt là một thùng bia và 2 đĩa chim sẻ nướng. "Anh Sơn mua chim sẻ ở đâu?". "Anh không mua. Đây là anh bắt đấy chứ". "Anh bắt ở đâu?". "Ở sân chơi nhà mình ấy. Hạt mã tiền giã ra, ngâm nước một đêm, hôm sau lấy nước đó ngâm gạo và rắc cho chim ăn. Mỗi con ăn vài hạt thì say lăn quay ra. Khoảng 10 phút sau chúng mới tỉnh nhưng khi tỉnh thì đã bị vặt lông rồi". "Đàn chim sẻ này tôi nuôi lâu rồi. Lúc đầu chỉ có 16-17 con thôi, tôi nuôi mãi mới nhiều như thế đấy. Chúng là động vật hoang dã, không làm hại ai. Sao anh nỡ hại chúng nó! Ăn như thế mà không sợ mắc tội à! Thôi, anh cứ ăn cho sướng mồm và từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa". Dung nói thế rồi về thẳng.

Khoảng hơn 9h Sơn xuống sân chơi, ngồi đúng cái ghế đá mà trước đây hai người vẫn ngồi. Nhưng Dung không ra, mặc dù phòng cô vẫn sáng đèn. Sơn bấm điện thoại nhưng Dung không nghe. Anh nhắn tin, Dung không trả lời. Sơn ngồi ở ghế đá rất lâu. Thấy phòng Dung vẫn sáng đèn, anh nhắn tin nhưng Dung vẫn không trả lời. Và Dung tắt đèn, nghĩa là cô không ra nữa.

Hôm sau Dung kể với tôi: "Con người dù đóng kịch giỏi đến mấy thì cũng có những phút tự bạch, bác ạ! Anh Sơn đóng vai người tử tế, nhân ái giỏi lắm. Vậy mà một phút tự bạch làm cháu gai hết cả người. Đàn chim sẻ ríu rít vui thế. Sáng nào cháu cũng cho chúng ăn. Rồi chúng sinh con đẻ cháu trở nên đông vui. Vậy mà anh ta dám đánh bẫy, bắt cả đàn về thịt. Chỉ một việc đó thôi là cháu hiểu con người ấy. Thế là chấm hết, không yêu đương gì nữa. Phút tự bạch cho ta hiểu bản chất con người.

Tay Sơn cũng thế thôi. Nếu không có chuyện đàn chim sẻ thì không chừng cháu đã làm vợ của anh ta rồi". "Thôi, cháu tha cho nó một lần. Nó ngồi suốt đêm ở sân chơi tức là nó biết lỗi rồi và muốn xin lỗi cháu. Ở đời nhiều khi cũng phải biết tha thứ". "Cháu không phải là người hẹp hòi. Ai chẳng có lỗi. Nhưng không phải lỗi nào cũng có thể tha thứ được. Đây là lỗi của một con người vô cảm và nhẫn tâm thì cháu tha thứ sao được".

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-235-3-phut-tu-bach-gai-nguoi-20210604143330737.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY