Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (236 - 4): Rau sạch rắn như đá

MangYTe - Công Tùng hay đi ăn với Trân Trân. Cậu ta kể: Con ấy luôn tạo hứng khởi cao cho đối tác. Như thế là cô nghệ sĩ đàn bầu đã thay thế rau sạch nhà quê.

"Không không. Đói bụng thì ăn tạm thế thôi chứ thay sao được. Cô ấy đã tốt nghiệp Đại học, lại vào Nhạc viện Bắc Kinh học 3 năm rồi. Như thế thì ít nhất cũng 30 rồi, lại sống trong môi trường sinh hoạt rất thoáng, đất ấy bạc màu rồi. Còn em Thương thì mới 17 tuổi, sau lớp lông măng ở má có một lớp phấn trắng mỏng tang, sáng bừng, ấy là dấu hiệu của cô gái còn trong trắng.

Cháu vẫn ủ mưu và chờ thời cơ, nhưng cây rau sạch này rắn quá. Bà mẹ bị ung thư phải vào viện. Cô ấy muốn về thăm mẹ nhưng nhỡ mất chuyến xe. Cháu lái xe đưa nó về tận Bệnh viện ở Hà Tĩnh. Rồi cháu đưa cho nó 50 triệu đồng để lo chữa bệnh cho mẹ. Cô ta bảo: "Anh cho em vay. Ra Hà Nội em trả ngay". Cháu bảo không cần trả. Cô ta nói: "Nếu thế thì em không dám nhận". Cháu rắc thính như thế đã dày rồi mà cá không cắn câu". "Con cá ấy chưa cắn thì thôi, còn đã cắn thì sâu lắm". "Cháu cũng hi vọng thế. Mỗi tuần cháu vẫn đi gội đầu 2 lần và trò chuyện rất thân mật với cô ấy". "Cô ấy đã đi ăn tối với cháu lần nào chưa?". "Chưa hề một lần nào. Cháu mời đứt lưỡi vẫn từ chối. Nhưng cháu không từ bỏ mục tiêu đâu chú ạ! Rau sạch ngon thế, không ăn thì tiếc. Còn Trân Trân chỉ là miếng ăn tạm khi đói thôi".

Tùng vẫn ăn tạm món Trân Trân và vẫn ủ mưu đợi thời cơ ăn rau sạch nhà quê. Về hình thức, Trân Trân cũng là cô gái ưa nhìn, lại được cái mác hàng ngoại. Rồi một hôm tôi thấy Công Tùng diện một bộ vét mới tinh và khá đẹp. Tùng khoe: "Trân Trân mua tặng cháu đấy". "Cô ta là sinh viên, lấy đâu ra tiền tặng cháu món quà đắt tiền này". "Chú nhầm. Bố cô ấy là tỉ phú ở Thâm Quyến. Vả lại các thương gia Trung Quốc sang Việt Nam làm việc rất nhiều và thường mời Trân Trân làm phiên dịch. Cát xê phiên dịch của cũng cao, vì các thương gia chi rất hào phóng". "Cháu có định cưới Trân Trân không?". "Không bao giờ. Chỉ chơi bời thôi. Cháu chủ trương thời trẻ thì chơi cho thật đã. Sau khi lấy vợ thì tập trung chăm sóc vợ con và không chơi bời gì nữa. Cháu thấy nhiều ông lúc trẻ thì chẳng chơi bời gì, về già lại đổ đốn ra, thế là rất dại. Cháu không đi vào cái vết xe đổ ấy. Bây giờ chơi, ít nữa thì cai hẳn. Cháu không bao giờ cưới những cô gái mà cháu đã chơi. Đã chơi thì không cưới, định cưới thì không chơi. Cưới và chơi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-236-4-rau-sach-ran-nhu-da-20210614195330526.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình thâm cung bí sử

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY