Tâm sự hôm nay

Tôi khổ trăm bề nếu ly hôn

Chồng không chí thú làm ăn, chỉ thích game, nhậu nhẹt nhưng tôi không dám bỏ vì lo không thể nuôi tốt các con khi chỉ có một mình.

Vợ chồng tôi đã kết hôn 5 năm, có hai con, bé út mới 3 tháng tuổi. Chồng tôi làm lái xe ôm nhưng không chăm chỉ, suốt ngày thích nhậu, chơi game và rất vô tâm. Ngày xưa, tôi chỉ yêu bằng tai, cứ nghe mấy lời ngon ngọt của chồng mà mê đắm đuối, bất chấp can ngăn, phản đối từ gia đình để lấy anh, cách nhà bố mẹ tôi 300 km.

Bây giờ nếu ly hôn, tôi không an tâm để con cho chồng nuôi, còn nếu tôi nuôi thì sẽ phải về quê ngoại, phải nghỉ việc đang làm để xin việc mới, không biết phải sống làm sao. Tôi lo lắng cho tương lai quá, nếu tiếp tục sống chung như này thì không chịu được, mà ly hôn lại sợ không kiếm được việc ở quê. Mong mọi người tư vấn giúp tôi.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/toi-kho-tram-be-neu-ly-hon-20210216132411636.htm)
Từ khóa: tâm sự

Chủ đề liên quan:

tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY