Năm nay tôi 27 tuổi, đã sinh mổ con đầu lòng cách đây 6 tháng. Lúc vừa ở cữ xong, vì sinh mổ nên sức khoẻ tôi vẫn yếu. Tuy nhiên chồng liên tục đòi hỏi "chuyện ấy" nên tôi đành chiều anh. Khi gần gũi chồng, tôi không có cảm giác sung sướng gì vì vết mổ đau, nghĩ tới đủ thứ áp lực như chăm con cái, số tiền phải trả góp mỗi tháng cho căn nhà đang ở... Mỗi lần làm xong "chuyện ấy", tôi đều phải cắn răng chịu đựng, cả ngày đau đi không nổi.
Sau này, cứ 5 lần anh đòi hỏi thì tôi phải từ chối ít nhất một lần. Tuy nhiên, anh ta không chịu hiểu cho nỗi đau của tôi, chửi và chì chiết vợ mỗi ngày. Anh bảo tôi đang bồ bịch với người khác nên mới từ chối anh. Tôi suy sụp tinh thần vì sự đay nghiến của chồng mỗi ngày. Tôi nên làm gì đây?
Theo VnExpress
Chủ đề liên quan:
tâm sự