Tôi 34 tuổi, hay nuối tiếc về quá khứ và ước ao chưa từng lấy chồng, chưa từng sinh 3 đứa con. Công việc marketing mà tôi đang làm luôn áp lực và mệt mỏi, đến khi về nhà, 3 đứa con đều bám mẹ, khóc lóc đòi ăn. Còn chồng tối ngày lo nhậu khiến tôi cảm thấy bơ vơ, luôn căng thẳng trong chính ngôi nhà mình. Cuối ngày khi các bé đều đã ngủ, tôi lại thầm trách mình đã nặng lời, đánh con. Cuộc sống hôn nhân, vai trò làm mẹ khiến tôi vui thì ít mà rửa mặt bằng nước mắt thì nhiều. Từ một cô gái được đánh giá xinh đẹp, giờ đây tôi béo, xấu tới mức không nhận ra mình, đầu tóc rối bời. Tôi chỉ ước giá như mình có thể quay ngược lại thời gian.
Theo Ngôi sao
Chủ đề liên quan:
tâm sự