Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Tự tạo cho con cả danh sách trò chơi thú vị từ những nguyên liệu rẻ tiền, mẹ Hà Nội bất ngờ vì con thông minh, sáng tạo thấy rõ

Từ những nguyên, vật liệu có sẵn, chị Linh đã mang cả thế giới vào trong nhà cho các con cùng khám phá để kích tích tư duy sáng tạo của các bé.

Chị Lê Diệu Linh (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, chị may mắn vì có hai cậu con trai rất đáng yêu và chuyên nịnh mẹ, bạn lớn gần 7 tuổi và bạn bé 5 tuổi.

Khi con trai lớn được khoảng 2 tuổi, chị Linh bắt đầu cho con chơi những trò tạo hình đơn giản như: Làm con ong bằng đĩa giấy; Các mẫu thiệp giấy từ vỏ bánh cupcake, cúc áo; Hoa và lá nhặt ngoài vườn đem về làm tranh... Chị Linh tâm sự: "Thật ra thì mua đồ chơi ngoài hàng cũng rất nhiều cái hay ho nhưng mình vẫn muốn tự làm đồ chơi cho con bằng những Mình nghĩ đơn giản là tuổi thơ của con cũng ngắn, mình phải làm sao để biến nó trở nên thật ý nghĩa. Sau này khi các con hồi tưởng lại thời thơ ấu, sẽ nhớ đến những món đồ chơi, các kích thích trí tưởng tượng và sự sáng tạo của các con".

Chị Linh thường tạo ra cho con những trò chơi từ các nguyên vật liệu hết sức đơn giản như: Bột mỳ, baking soda, bột cacao, mỳ nui, hộp bìa các tông cũ, đĩa giấy, bóng bay... Có lần hai con của chị đọc truyện xong liền nói với mẹ là: "Mẹ ơi, con thích được nhìn thấy tuyết lắm". Nghe con nói, chị Linh nghĩ trong đầu: "Ca này khó ghê" nhưng chị nhất định không bỏ cuộc.

Chị Linh chợt nhớ ra chẳng phải baking soda rất giống tuyết hay sao? Trong nhà chị lại có sẵn rất nhiều loại bột này. Bây giờ chỉ cần làm cách nào khiến nó có độ kết dính giống tuyết là được. Suy nghĩ một lát, chị quyết định trộn baking soda với bọt cạo râu của ông xã, kết quả thành công mĩ mãn. Sản phẩm là một thùng tuyết y xì đúc cho 2 bạn nhỏ tha hồ nghịch cùng các loại xe công trình.

Theo chị Linh, những trò chơi như thế này cực kỳ tốt, kích thích sự sáng tạo của trẻ nhỏ. Trí tưởng tượng và sự sáng tạo là một trong những yếu tố then chốt quyết định đến sự thành công của con người, vậy không có lý do gì mà chúng ta không bồi dưỡng, kích thích sự sáng tạo của trẻ.

Đất nặn xây lô cốt làm từ bột mỳ trộn với dầu ăn hoặc dầu dừa. Trộn đều đến khi khối bột có thể nặn thành hình như ý muốn là được.

Bà mẹ hai con cho hay, chị tìm tòi, học hỏi cách làm đồ chơi cho con bằng cách tham khảo trên Youtube, Pinterest, Instagram... Có rất nhiều các bà mẹ, giáo viên nước ngoài họ chia sẻ những ý tưởng cực kỳ thú vị trên đó để chị có thể học theo. Bản thân chị mong muốn ở Việt Nam cũng có một trang cộng đồng chia sẻ các ý tưởng làm đồ chơi cho trẻ như vậy, vì chị thấy nó thực sự rất bổ ích.

Chị Linh hài hước tiết lộ, thời gian chị làm mỗi món đồ chơi cho con chỉ trong vòng "một nốt nhạc", còn lúc mất thời gian nhất chính là khi kéo 2 bạn nhỏ ra khỏi trò chơi. Phải năn nỉ mãi 2 cậu nhóc mới chịu nghỉ vì chơi quá vui. Về chi phí thì cũng rất rẻ bởi các nguyên liệu mà chị Linh dùng để làm đồ chơi cho con đều là những thứ đơn giản, dễ kiếm và rẻ tiền.

"Mỗi lần có trò chơi mới, bạn anh mà biết đầu tiên là hú hét ầm ĩ vào hô hào gọi em ra chơi, miệng thì nhanh nhảu: "Mẹ lại làm thí nghiệm mới rồi này mau lên". Mỗi lần chơi xong mình đều hỏi các con thấy thế nào và luôn nhận được câu trả lời đầy vui vẻ, hào hứng của các bé.

Là một người mẹ thấy được sự vui sướng của các con khi được chơi những trò mới lạ do chính mẹ làm giúp mình có thêm động lực rất lớn để tiếp tục làm thêm những trò hay ho hơn nữa.

Trò chơi này mang tên "Giải cứu khủng long". Khủng long cho vào bát nước đông đá rồi đem ra để các con đập đập, gõ gõ làm nứt đá, cứu khủng long xong rồi thì thả khủng long lên thuyền bằng giấy bạc.

Vẽ tranh hình con bò, sơn màu rồi gắn găng tay cao su ở phần bụng ra vẻ là vắt sữa bò.

"Đồ chơi đá bóng" làm bằng cách chọn 1 hộp các tông cũ rồi sơn lại. Sau đó đục lỗ luồn que gỗ hoạc kim loại qua, cặp mấy chiếc kẹp gỗ vào. Bi và kẹp sơn màu, đính bi vào kẹp bằng súng bắn keo.

Cá nhân mình thấy sau một quãng thời gian dài các bé được tiếp xúc, trải nghiệm các trò chơi thì khả năng tư duy, trí tưởng tượng, thậm chí là khả năng ngôn ngữ của các bạn phát triển đáng kể. Mỗi lần chơi 2 bạn đều tự nghĩ ra những câu chuyện, những nhân vật khác nhau và có thể kể thành một câu chuyện có tình tiết, có logic khiến mình rất ngạc nhiên.

Nếu cho bạn bé những mảnh ghép hình tròn, hình vuông, hình tam giác, khối gỗ và ô tô… bạn ấy sẽ sắp xếp chúng thành cả một thành phố hoặc một thế giới riêng như xứ xở thần tiên của mình vậy. Còn bạn lớn nhà mình thì đam mê lego, vì mẹ không lãng phí mua quá nhiều nên từ một thùng lego lẫn lộn bạn í có thể tự lắp ráp ra các kiểu khác nhau lúc thì tàu vũ trụ, lúc thì tàu sân bay, lúc thì robot...

Mỗi khi chơi các bạn ấy sẽ nghĩ ra quy tắc chơi, biết điều chỉnh quy tắc chơi cho phù hợp với tình huống… Mình đánh giá đó là sự sáng tạo và khả năng tư duy logic đang được kích thích, phát triển tốt" - chị Linh tự hào nói.

"Calendar Board" (Bảng lịch) là chiếc bảng tất cả các trường mầm non quốc tế đều có để ghi chú lịch sinh hoạt vào mỗi buổi sáng.

Phong cách vẽ tranh vô cùng nghệ thuật.

Vẽ cây mùa thu dễ dàng bằng cách chụm 1 nhúm bông ngoáy tai lại buộc chặt rồi chấm lên bảng màu đỏ, vàng, xanh lá.

Vòng làm tặng bà với mẹ từ mỳ nui sơn màu phơi khô sau đó xâu chuỗi lại.

Bà mẹ đảm đang, khéo léo tâm sự thêm, trong đợt nghỉ dịch vừa qua cũng như những ngày đầu hè nắng nóng, những trò chơi chị tạo ra cho con phát huy tác dụng một cách tối đa, khiến các bé ở trong nhà mà vẫn vui.

Tác dụng nữa mà chị thấy được đó là các con tránh xa Tivi, Ipad... Cá nhân chị không bài trừ công nghệ nhưng đối với trẻ nhỏ chỉ nên tiếp xúc công nghệ ở mức vừa phải. Mỗi ngày, chị Linh chỉ cho phép các con xem một số chương trình, câu chuyện kể bằng tiếng Anh trên Youtube, còn lại thời gian của các bé là dành cho việc tự chơi, tự đọc sách, giúp đỡ bố mẹ việc nhà như gấp quần áo, dọn phòng, phân loại đồ chơi, rửa bát...

Trong thời gian tới, chị Linh dự định sẽ tạo thêm nhiều món đồ chơi cho con bởi trong đầu chị luôn có sẵn rất nhiều ý tưởng hay và đó cũng là đam mê và chị dành cho hai cậu con trai của mình.

Người tuyết làm từ bọt cạo râu trộn đều với keo sữa, cho ra 1 hỗn hợp bông mịn, sánh trắng muốt như tuyết. Dùng hỗn hợp này tô màu người tuyết, trang trí thêm rồi để khô. Vài tiếng sau hỗn hợp sẽ khô lại mà không hề bị xẹp, sờ vào phồng phồng, xốp xốp rất thú vị.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/tu-tao-cho-con-ca-danh-sach-tro-choi-thu-vi-tu-nhung-nguyen-lieu-re-tien-me-ha-noi-bat-ngo-vi-con-thong-minh-sang-tao-thay-ro-20200521172809811.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Bạn luôn tự hỏi: điều gì có thể diễn ra khi chúng ta già đi? Ðó tất nhiên là quá trình lão hoá, là những biểu hiện nhăn nheo của làn da, sự suy giảm về trí nhớ, tóc bạc,
  • Quế dồi dào canxi, chất xơ, sắt, flavanol, mangan, và một số chất chống oxy hóa nên có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Có rất nhiều nguyên nhân gây vô sinh, ngoài lý do trục trặc trong bộ máy vận hành còn có một kẻ âm thầm, không dấu hiệu, lặng lẽ và rất bất ngờ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Trẻ sơ sinh là những sinh linh bé bỏng đáng yêu nhưng cũng là những đối tượng bí ẩn của khoa học. 5 thử nghiệm dưới đây được xem là độc đáo và thú vị lần đầu tiên được thực hiện ở nhóm đối tượng này.
  • Ngày hè, trẻ em có thể chơi các trò chơi nguy hiểm, như: bắn súng cao su, trượt cầu thang, đánh nhau bằng que, đấu kiếm, nhảy ngựa, lộn dây thun, chơi khăng, trượt patin, phá tổ ong, rút ghế khi bạn khác đứng dậy... Người lớn cần chú ý, theo dõi và nhắc nhở các em.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.