* Cứ mỗi lần người đàn ông nhà bên đến gõ cửa nhà Robinson là y như rằng ông ta sẽ mượn một thứ gì đó.
- Nếu vậy thì anh sẽ không cần những cây gậy chơi gôn đâu nhỉ, anh có phiền nếu tôi mượn chúng không? - Người hàng xóm hỏi.
* Hai vợ chồng nọ có đứa con đã năm tuổi mà cứ khóc nhè nhè cả ngày. Hôm ấy nhằm lúc thằng nhỏ đang khóc thì có người bạn đến chơi, người cha liền dọa:
Mấy hôm sau tình cờ người chồng đi làm về sớm hơn lệ thường, vừa mở cửa bước vào thì thấy đứa con hớn hở chạy ra reo lên:
* Vợ đón chồng say khướt trên ngưỡng cửa: “Sao? Lại say à? Anh vừa uống rượu ở đâu thì lại xéo tới đó đi, hiểu chưa?”.
- Hiểu rồi - chồng đáp rồi lập tức gọi điện - Alô, Tom đấy à? Mọi chuyện ổn cả, tớ xin phép được rồi…