Kinh tế xã hội hôm nay

Ảnh: Biển người đổ về Phủ Tây Hồ trong ngày đầu năm mới

Người dân thủ đô và du khách thập phương tìm tới Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu sức khoẻ, tài lộc đầu năm mới.

Chiều mùng 2 Tết Canh Tý, theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm đến chiều tối, Phủ Tây Hồ chật kín như nêm dòng người từ khắp nơi đổ về dâng lễ.

Đây là một trong nhiều nơi ở Hà Nội luôn đông người đến lễ bái vào dịp năm mới hoặc mùng 1 đầu tháng Âm lịch.

Các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn, chen chúc ngay từ đầu phố Quảng Khánh (Tây Hồ, Hà Nội).

Ở bên ngoài, các lực lượng chức năng liên tục làm nhiệm vụ điều phối giao thông.

Bên trong phủ, cũng như mọi năm, cảnh tượng đông đúc, chen nhau vẫn lặp lại.

Lượng người đông đúc buộc người đi lễ phải đội mâm lễ lên đầu, tránh để đồ cúng bị hư hỏng, móp méo.

Một mâm lễ cơ bản với tiền vàng, nhang nén và hoa có giá trung bình 50.000 đồng nếu du khách mua tại các quầy hàng trên lối vào Phủ.

Không gian bên trong gian chính điện thờ Tam phủ công đồng Phủ Tây Hồ khá ngột ngạt và nóng bức.

Nhiều du khách vẫn cố gắng đến gần bàn thờ để hành lễ.

Một du khách rất khó khăn mới có thể tìm được khoảng trống để đặt mâm lễ.

Dòng người hành lễ thành tâm vái vọng, cầu cho một năm mới hanh thông, vạn sự như ý.

Rất nhiều quầy dịch vụ viết sớ chữ Nho xuất hiện trên lối vào Phủ trong dịp Tết.

16h chiều ngày mùng 2 Tết, dòng người vẫn nô nức đổ về Phủ Tây Hồ.

Theo Trí Thức Trẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/anh-bien-nguoi-do-ve-phu-tay-ho-trong-ngay-dau-nam-moi-20200127124523774.chn#mingid_comments_content)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY