Kinh tế xã hội hôm nay

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ

Chiều 5/6, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an và bộ đội vẫn đang có mặt tại đèo Hải Vân (Đà Nẵng) để ráo riết truy bắt phạm nhân Gi*t người, vượt ngục ở trại giam T10. Nhiều cảnh khuyển cũng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ việc tìm kiếm.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 1.

Sáng sớm 5/6, trinh sát của công an, quân đội, biên phòng... đã có mặt trên đèo hải vân (đà nẵng tiếp tục chia nhiều mũi tiến vào rừng ở đèo hải vân truy tìm kẻ trốn trại giam triệu quân sự.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 2.

Chó nghiệp vụ tiếp tục được đưa đến hiện trường để hỗ trợ việc tìm kiếm.

Clip: bộ đội ôm súng ak, dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ. thực hiện: hà nam

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 4.

Các chiến sỹ dắt cảnh khuyển đi tuần tra trên đèo Hải Vân.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 5.

Nhiều nhóm trinh sát của các lực lượng rải quân dọc trên đèo Hải Vân băng rừng truy bắt phạm nhân.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 6.

Nhiều nhóm trinh sát mang theo súng, roi điện, gậy, bộ đàm... đi vào rừng trong bán kính khoảng 3 km. Mỗi nhóm cách nhau khoảng 200 m.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 7.

Cảnh sát dùng xe chuyên dụng đi tuần, chia nhau chốt chặn nhiều điểm dọc đường.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 8.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 9.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - Trưởng trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp, cho biết: "So với hôm qua, phạm vi kiểm soát đã được mở rộng hơn, bám sát hướng phạm nhân có thể bỏ trốn". Tổng quân số tham gia truy tìm là hơn 100 người.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng tuần tra liên tục trên đường đèo, đường sắt (nằm giữa đường đèo và biển), cảnh báo ngư dân không đưa tàu thuyền lại gần khu vực nghi Sự đang ẩn náu.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 11.

Theo mệnh lệnh từ chỉ huy, các chiến sĩ "duy trì kiểm soát quãng đường này suốt đêm".

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 12.

Chiếc xe máy của đối tượng bỏ lại hiện trường trước khi bỏ chạy vào rừng.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 13.

Chiều 5/6, nhiều lực lượng được điều động tăng cường thêm đến hiện trường.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 14.

Thời tiết nắng nóng 40 độ khiến lực lượng chức năng khá vất vả.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 15.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 16.

Lực lượng chức năng nghỉ ngơi bên lề đường.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 17.

Bữa cơm trưa muộn trên đỉnh đèo Hải Vân.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 18.

Thời tiết nắng nóng cũng khiến những chú cảnh khuyển khá mệt mỏi sau quá trình lùng sục trên rừng.

Ảnh: Bộ đội ôm súng AK, Công an dùng chó nghiệp vụ truy lùng tội phạm Gi*t người trốn khỏi trại giam dưới trời nắng 40 độ - Ảnh 19.

Đến 15h30 chiều 5/6, vẫn chưa tìm thấy phạm nhân....

Trước đó, khoảng 14h30 chiều 3/6, triệu quân sự (sn 1991, quê huyện đại từ, thái nguyên) đã bỏ trốn khi đang thụ án tại trại giam quân sự khu vực miền trung (trại giam t10), đóng tại xã bình khương, huyện bình sơn, quảng ngãi.

Phạm nhân này đang thụ án tù chung thân tại trại giam t10 vì phạm tội Gi*t người, cướp tài sản, đào ngũ và "trốn khỏi nơi giam giữ".

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an, quân đội và các lực lượng chức năng của tỉnh quảng ngãi đã khẩn trương tổ chức truy tìm tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Theo cơ quan công an, Sự là thủ phạm trong vụ án Gi*t người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 22/8/2012. Nạn nhân bị Sự sát hại, cướp tài sản là nữ chủ quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, TP Hà Nội).

Lúc gây án, sự đang là quân nhân (binh nhì thuộc quân khu i), vi phạm quân lệnh đào ngũ khỏi đơn vị đi chơi. đối tượng này rất mê chơi game. ngày 23/8/2012, công an tp hà nội bắt được sự khi đang nằm ngủ tại một nhà nghỉ ở thái nguyên.

Đây là lần thứ 2 phạm nhân triệu quân sự trốn khỏi trại giam.

Lần trước đó, ngày 8/11/2015, sự và phạm nhân nhâm văn tuấn (sn 1985, quê huyện vị xuyên, hà giang; phạm tội "cướp tài sản", "L*a đ*o chiếm đoạt tài sản", "cố ý gây thương tích" chịu mức án 28 năm 11 tháng 25 ngày tù) đang thi hành án tại trại giam t10 đã dùng vật sắc, nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Sau hơn 1 tháng truy tìm, chiều tối 15/12/2015, cục truy nã tội phạm bộ công an và các cơ quan chức bắt được sự khi đang chơi game tại một quán internet trên đường hồ tùng mậu (quận nam từ liêm, tp hà nội).

Theo Tổ quốc

Copy link

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/anh-bo-doi-om-sung-ak-cong-an-dung-cho-nghiep-vu-truy-lung-toi-pham-giet-nguoi-tron-khoi-trai-giam-duoi-troi-nang-40-do-20200605135143687.chn#mingid_comments_content)

Tin cùng nội dung

  • Lúc 14g30 ngày 23-3, Công an Phường 10, quận Tân Bình (TP.HCM), đã mời chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại hẻm 84 Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình) và anh Trịnh Minh Vương (chồng chị Hồng), lên công an phường để hướng dẫn làm lại đơn, bổ sung một số giấy tờ.
  • Theo số liệu của Cục Cảnh sát phòng chống M* t*y, chỉ tính trong hai tháng đầu năm 2012, thời gian thực hiện cao điểm tấn công loại tội phạm này
  • Những năm qua, nền kinh tế của nước ta có bước phát triển với tốc độ rất nhanh, kèm theo đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, hủy hoại môi trường tại các khu đô thị,
  • Vé xem “Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015” (DIFC 2015) sẽ được bán từ ngày 1/4/2015 tại 7 địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng với giá vé từ 300 - 500 ngàn đồng/vé/người/đêm.
  • Vậy điều gì đã giúp cho Quảng Nam – Đà Nẵng nhận được một “giảiOscar”, hay một “huy chương vàng Olympic” của ngành du lịch toàn cầu như thế?
  • Thời tiết nắng nóng trong mùa hè thực sự là một trở ngại lớn đối với sức khỏe con người, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tăng huyết áp, suy tim, đái tháo đường… Nếu người bệnh không được theo dõi và kiểm soát bệnh chặt chẽ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
  • Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 350 trường hợp mắc thủy đậu điều trị tại Bệnh viện Da liễu.
  • Nam thanh niên 23 tuổi được phát hiện có hàng nghìn polyp trong đại trực tràng sau khi có biểu hiện đau tức vùng bụng.
  • Ba tôi 60 tuổi, gần đây bị đau nhức bên hông, BS nói là bị đau thần kinh tọa. Gia đình muốn đưa ông đi châm cứu nhưng không rõ nơi nào uy tín. Nhờ Mangyte chỉ giúp. Chúng tôi xin cảm ơn! (Hoài Văn - Đà Nẵng)
  • Đọc các câu tư vấn và các thông tin về Thu*c điều trị đột quỵ tại TPHCM, chúng tôi thấy rất phấn khởi vì y học phát triển, tay nghề của các BS TPHCM tiến quá nhanh. Đặc biệt, theo dõi chùm bài của TS.BS Nguyễn Huy Thắng, trưởng khoa bệnh lý mạch máu não BV Nhân dân 115, chúng tôi thấy phục TS Thắng quá!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY