Khoa học hôm nay

Anh họa sĩ tự chế đồ chơi nhạy cảm dựa trên nhân vật hoạt hình của Pixar, bán đấu giá với mức khởi điểm 2000 USD

Anh chàng thậm chí còn chém gió đây là hàng chính chủ do Pixar sản xuất, chỉ có 4 chiếc duy nhất và được dành tặng cho những giám đốc cao cấp của studio này.

A Bug’s Life là bộ phim hoạt hình kinh điển mà Pixar sản xuất vào năm 1998 và đã gắn bó với rất nhiều thế hệ trẻ em trên toàn thế giới nhờ thường xuyên được phát sóng lại trên Disney Channel. Trong đó, chú sâu bướm Heimlich có thể coi là 1 trong những nhân vật được khán giả yêu thích nhất nhờ vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu, tuy hơi tham ăn và có phần nhát gan nhưng lại cực kì dũng cảm khi chiến đấu với bầy châu chấu hung ác.

Chính vì mức độ nổi tiếng của mình mà Heimlich đã có rất nhiều sản phẩm ăn theo sau khi bộ phim công chiếu, từ đồ chơi, mô hình cho đến các sản phẩm thời trang, đủ cả. Thậm chí trên thị trường còn tồn tại cả món hàng sextoy siêu hiếm dựa trên ngoại hình của chú sâu bướm này. Mới đây, anh nghệ sĩ Malek Lazri, sống tại bang Texas, Mỹ, đã đấu giá chiếc sextoy độc đáo này trên eBay và Craigslist với giá khởi điểm là 2000 USD.

Chiếc sextoy được thiết kế theo ngoại hình của chú sâu bướm Heimlich mà anh họa sĩ Malek tuyên bố là hàng chính chủ của Pixar.

Trong phần mô tả sản phẩm, Malek có viết: “Hàng siêu hiếm đã xuất hiện đây bà con! Đây là 1 trong 4 sản phẩm duy nhất từng được Pixar sản xuất thôi đấy nhé. Nó chưa bao giờ được bán công khai, rộng rãi cả mà chỉ được dành tặng cho những giám đốc cao cấp tại Pixar, để phục vụ nhu cầu cá nhân của họ. Đảm bảo 100% nó sẽ đem lại cảm giác hài lòng, nhẹ nhàng, và đừng bỏ qua cơ hội này nhé!”.

Nghe thì có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng điểm đặc biệt của chiếc sextoy Heimlich này không nằm ở giá trị của nó. Ngược lại, nếu xét về chức năng, nó hoàn toàn chỉ là 1 món đồ vô dụng khi không có bất cứ 1 cái lỗ nào cả. Và nếu không có lỗ thì làm sao sextoy có thể hoạt động đúng mục đích ban đầu được.

Món đồ chơi người lớn được chế theo thiết kế của chú sâu bướm Heimlich trong bộ phim A Bug's Life.

Sau những phút giây đầu tiên bất ngờ trước món đồ độc đáo này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra có quá nhiều điểm nghi vấn trong thông tin mà Malek đăng tải. Đầu tiên, Pixar là 1 hãng phim chuyên sản xuất hoạt hình, với đối tượng khán giả chủ yếu là trẻ em. Vậy thì tại sao họ lại quyết định tạo ra mẫu sextoy có thể hủy hoại hình tượng 1 nhân vật nổi tiếng như vậy? Thứ hai, nếu chỉ sản xuất 4 chiếc cho các giám đốc cao cấp, bằng cách nào mà anh chàng này lại có được nó?

Chia sẻ với trang tin Vice, Malek thừa nhận đây là món đồ anh tự làm cho vui, lấy ý tưởng từ meme chú sâu Heimlich hét toáng lên và bị dân mạng photoshop thành 1 món đồ chơi người lớn. Anh cho biết: “Lúc đó, tôi nghĩ rằng nếu có thể biến meme này thành sản phẩm thực tế thì thật là tuyệt vời. Và thế là tôi bắt tay vào thực hiện luôn cho nóng”. Để hiện thực hóa ý tưởng của mình, Malek đã sử dụng 1 khuôn đất sét và đổ đầy silicone vào trong và lặp lại bước này thêm 1 lần nữa để tạo độ mềm cho sản phẩm cuối cùng. Tiếp đến, anh dùng bút màu không thể xóa được để “trang điểm” cho món đồ chơi này.

2 chiếc meme đã truyền cảm hứng cho Malek chế ra chiếc sextoy không thể hoạt động được của mình.

Mặc dù chưa có ai tham gia đấu giá chiếc sextoy “rởm” này, nhưng sản phẩm sáng tạo của Malek đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là TikTok khi đã có những video liên quan thu hút đến hàng chục ngàn lượt yêu thích. Ngoài ra, anh cũng nhận được rất nhiều câu hỏi từ những cư dân mạng hiếu kì, chủ yếu là những thắc mắc không biết thực chất nó là cái gì, và tại sao anh lại tạo ra nó.

Bên cạnh đó, Malek cũng không hề tỏ ra lo lắng về việc sẽ bị Pixar “sờ gáy” vì hành động có phần hơi ngông cuồng của mình. Anh cho biết: “Tôi sẽ rất vui nếu họ để ý và thậm chí là phát cáu với tôi. Chỉ cần nhận được 1 email từ Pixar thôi là cũng quá tuyệt vời rồi”. Tuy nhiên hiện tại, studio hoạt hình lớn nhất nhì thế giới này vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào liên quan đến vụ việc trên.

Theo VICE

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/anh-hoa-si-tu-che-do-choi-nhay-cam-dua-tren-nhan-vat-hoat-hinh-cua-pixar-ban-dau-gia-voi-muc-khoi-diem-2000-usd-20200517081654603.htm)

Tin cùng nội dung

  • Thời gian gần đây, ở thị trường Đà Nẵng lại xuất hiện những sản phẩm đồ chơi T*nh d*c, đồ phụ trợ hoạt động T*nh d*c quái đản. Các sản phẩm “lên đời” này được quảng cáo rầm rộ là tăng cảm giác hưng phấn, đem lại viên mãn cho bạn tình khiến nhiều cặp đôi lựa chọn sử dụng.
  • Khi tôi thay đổi và làm mới mình trong phòng the, chồng tôi dù hài lòng ra mặt nhưng vẫn bảo: “Vợ anh đúng là thỏ con dâm đãng”.
  • Vệc cai nghiện S*xtoy (đồ chơi T*nh d*c) không dễ thực hiện, bởi đây là vấn đề thuộc bản năng và S*nh l* của con người.
  • Theo thống kê của bệnh viện, số trẻ mắc chân tay miệng tại nhà gấp 4 lần tại trường. Ít ai nghĩ rằng giỏ đồ chơi là ổ dịch nguy hiểm.
  • Thú nhồi bông hay búp bê biết nói, biết hát, biết ra lệnh qua nút bấm sẽ chỉ đạo trong cuộc chơi, trong khi vai trò này lẽ ra phải thuộc về trẻ.
  • Cầu trượt handmade được làm từ miếng bìa cạc-tông lớn, lót lên cầu thang trong nhà. Để an toàn cho bé, bạn có thể lót thêm đệm, vải, gối... ở bên dưới, và cố định miếng bìa sao cho chắc chắn.
  • Vào đầu năm 1961, khoa Sản Bệnh viện Bạch Mai chuyển toàn bộ lên Bệnh viện C ở số 43 phố Tràng Thi, Hà Nội. Bệnh viện C trước đây vốn là một bệnh viện nội khoa dành cho các cán bộ trung cấp. Vẫn lấy tên là Bệnh viện C nhưng nay nội dung phục vụ là mới, là một bệnh viện chuyên khoa Phụ và Sản.
  • Tôi có một bé trai, bé được 18 tháng rồi, hiện nay bé có một số biểu hiện khiến tôi lo lắng có phải là bé đã mắc bệnh tự kỷ hay không mong Bác Sĩ tư vấn dùm.
  • Không hiểu sao em có thói quen nhìn vào những nơi nhạy cảm của người đối diện, mặc dù em không cố ý...
  • Cho trẻ chơi bất kỳ thứ gì, mua cho trẻ con cả thùng đồ chơi, mua bất kỳ món đồ chơi nào trẻ đòi, mua vì thấy “bắt mắt”... là tâm lý chung của nhiều bậc cha mẹ hiện nay. Và khi trẻ tự “mày mò” trong mớ hỗn độn đồ chơi ấy, những T*i n*n đáng sợ đã xảy ra...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY