Trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và ngày Quốc tế lao động (1/5), nhiều người mưu sinh và học tập ở thành phố Hồ Chí Minh đã về quê hoặc đi du lịch khiến thành phố trở nên vắng vẻ hơn, phố xá ít phương tiện qua lại, không còn cảnh tấp nập và hối hả như những ngày bình thường.
Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 30/4, Sài Gòn bỗng nép mình lại trong vẻ đẹp yên bình, không còn tiếng còi xe hay dòng người chen chúc nhau đi làm vào giờ cao điểm.
Các địa điểm tham quan, vui chơi của Sài Gòn như Nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa... cũng vắng vẻ, chỉ một số ít người dân kéo đến chụp ảnh.
Chợ Bến Thành cũng phấp phới cờ hoa để chào mừng Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo Tổ quốc
Copy link
Chủ đề liên quan:
đường phố sài gòn Giải phóng miền Nam nghỉ lễ 30/4 phấp phới cờ hoa sài gòn Sài Gòn yên bình yên bình