Tôi lấy chồng ở tỉnh khác, cách nhà mẹ đẻ gần 200km. Lấy chồng xa thì ai cũng nói khổ rồi, tôi cũng nhiều lúc tủi thân, nhớ nhà, nhớ mẹ tới quặn lòng. Tuy nhiên, tôi cho rằng âu cũng là cái duyên cái số, xa hay gần quan trọng nhất cuộc sống của tôi hạnh phúc là được.
Và may mắn, bố mẹ
Lần khác nữa, tôi thấy khu vườn sau cơ quan có rất nhiều cây xuyến chi. mà chỗ này cây lại non mơn mởn, xanh tốt, đảm bảo không phun Thu*c nên tôi hái 1 nắm lớn rồi về xào thịt bò. không khác lần trước là bao, bê mâm lên mà bố Nhưng sau khi bịt mũi nếm thử, mẹ Thế nhưng Tôi nóng mặt, nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản đáp: "Ngon là được mà bác, quan trọng gì số lượng món? Cả nhà cháu chỉ thế này đủ hết nồi cơm rồi đấy!" Nhưng chưa hết đâu mọi người ạ. Mọi người là tôi trong trường hợp này thì nghĩ sao chứ tôi nóng máu lắm. ẩm thực mỗi nơi mỗi khác, cô ấy không thấy không có nghĩa là người khác không hay. thiếu chút nữa thì tôi đã gắt lên, nhưng Thấy bố tôi đuổi khéo lại lạnh lùng mắn, "Nó có làm gì sai đâu, con bé biết điều, ngoan ngoãn, chăm chỉ mà" – mẹ chồng tôi một mực bênh.
Mẹ chồng tôi thì giải thích: "Con bé đang dọn cơm mà. Đã bê ra hết món ăn đâu!"
Chủ đề liên quan:
bà ấy bà hàng xóm bĩu môi bố chồng bố chồng tôi chồng tôi hàng xóm mẹ chồng quay về