Thế giới tự nhiên luôn có những điều không tưởng và câu chuyện dưới đây giữa kẻ đi săn với con mồi là minh chứng cho điều đó.
Câu chuyện diễn ra ở vùng đồng bằng okavango, botswana. sau một hồi rình rập, đã hạ gục được một con khỉ đang nuôi con nhỏ. không có bất cứ cơ hội nào cho con mồi trong cuộc chạm trán này.
Khi tha xác khỉ mẹ về nơi an toàn để thưởng thức bữa ăn thì từ phía dưới bụng, khỉ con xuất hiện. những tưởng, đây sẽ là bữa ăn miễn phí tặng kèm cho nhưng không, nó chọn cách ứng xử hoàn toàn bất ngờ.
Báo liếm láp cho khỉ con, đưa nó lên cây cao và âu yếm như thể con non của mình. một vài lần khi khỉ con rơi xuống đất và bị linh cẩu đe doạ, báo đã ra sức bảo vệ nó.
Dù được chăm sóc nhưng cơ hội sống của khỉ con vẫn rất mong manh, nó còn quá nhỏ và vẫn phải phụ thuộc vào mẹ. dù vậy, đây vẫn là một câu chuyện kì diệu trong thế giới tự nhiên.
Theo Anh Minh/Báo Đất Việt
Chủ đề liên quan:
âu yếm báo hoa báo hoa mai động vật hoa mai khỉ con khỉ mẹ Người Kinh nhiều người săn mồi tình mẫu tử