Tâm sự hôm nay

Bị chồng chê lười biếng

Tôi và chồng ngoài 30 tuổi, có hai bé bốn tuổi và ba tháng tuổi, thường 20h mới đi làm về, việc nấu nướng do cô trông trẻ làm.

Cô ở cùng vợ chồng tôi, chúng tôi làm liên tục bảy ngày không nghỉ. Mới đây chồng cằn nhằn, nói tôi làm vợ mà lười biếng, không rửa chén sau khi ăn cơm xong. Tôi chẳng màng cự cãi vì quá hiểu tính của chồng.

Tôi không ăn đêm, 20h về đến nhà rồi đi thẳng lên phòng tắm rửa và chăm con thay ca cho bà vú. Chồng có khi ăn nửa tiếng mới xong, dăm ba cái chén anh ăn xong tự rửa là được. Tôi thấy hôn nhân của mình đã có vết nứt từ lâu, không phải chỉ mỗi chuyện rửa cái chén, cái bát hay dọn nhà. Tôi nên làm gì đây?

Hằng Nga

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/bi-chong-che-luoi-bieng-4598667.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY