Jamie Shoebridge, 24 tuổi làm nhân viên "Tôi đang đi chậm rãi và bưng đĩa thức ăn thì bỗng ngã sõng soài trên sàn. Trước đó tôi bị trượt chân bởi một ít nước sốt tiêu và cắm mặt xuống. Tất cả đều mờ ảo và tôi không chắc nó đã xảy ra như thế nào. Theo bản năng, tôi cố nâng cánh tay lên để những chiếc đĩa không bị rơi xuống sàn. Thành thật tôi ngưỡng mộ với chính mình. Thứ duy nhất bị bay ra là một chiếc xúc xích và ít đậu Hà Lan." - người Thật ngạc nhiên khi Jamie không gặp chấn thương, trái ngược trường hợp từng xảy ra với vũ công Genea Sky khi cô này ngã từ độ cao 4 mét rưỡi xuống đất. Không may thay, cô bị gãy xương hàm bởi cú đập quá mạnh. Trong khi làm việc, những T*i n*n là điều khó lường trước và tránh khỏi. Nhưng dù làm ở ngành nghề nào thì cũng hãy đề phòng, cẩn trọng và quan sát kỹ chị em nhé!Người bồi bàn bị ngã ra sàn nhưng không đánh rơi đĩa thức ăn nào.
Vũ công bị ngã từ độ cao 4 mét rưỡi.
Theo Ladbible
Chủ đề liên quan:
bồi bàn chuyện phiếm công sở đậu hà lan điều kỳ diệu thứ duy nhất thức ăn vương quốc anh