Chồng tôi là con út trong gia đình có 4 người con, gia đình các anh chị đều khá giả nên mỗi người đã có cơ ngơi to đẹp. chỉ còn vợ chồng tôi là công nhân, Từ khi bà mất, ông sống khép kín, ít nói chuyện hơn và thường ngồi trầm ngâm trong phòng thờ nhiều tiếng đồng hồ, chỉ đến khi các cháu đi học về thì ông mới xuống nhà chơi với chúng.
Rồi một ngày miếng đất nhà chúng tôi đang ở, nằm trong khu cần Không muốn bố phải cô đơn tuổi già trong viện dưỡng lão, vợ chồng tôi nói với các anh chị: "nếu không ai Tôi nói rằng sẽ đưa bố ra ở phòng trọ cùng với gia đình mình, còn các anh chị bán đất muốn chia cho chồng tôi chút nào thì cho, không có thì thôi, chúng tôi cũng vẫn vui vẻ. Chị gái chồng bảo là vợ chồng tôi mà (huongngat...@gmail.com)Theo mọi người tôi phải làm thế nào để bố chồng không bị các anh chị đẩy vào viện dưỡng lão đây?
Chủ đề liên quan:
anh chị chồng anh em mâu thuẫn bố mẹ chồng chị chồng chia tài sản con chăm sóc bố dưỡng lão giải phóng mặt bằng mọi người người phản đối nhận nuôi phản đối quyết định thu nhập bấp bênh thương vào viện dưỡng lão viện dưỡng lão