Tâm sự hôm nay

Cây xanh ở vườn Bách Thảo bị hành xác ác liệt

Trong khu vườn Bách Thảo có tường, cổng và Ban quản lí, bảo vệ… hẳn hoi, nhưng cây xanh lại bị đầy đọa, hành xác ác liệt nhất.
Do ý thức rất kém của nhiều người, đặc biệt là thứ văn hóa chạm khắc lưu dấu bằng hình thù, chữ nghĩa chỉ có ở giới trẻ Việt Nam mà những thân cây ở đây luôn phải chịu "đau đớn", "rỉ máu".

Còn với cơ quan quản lí, do chẳng có biện pháp hữu hiệu nào nên đã dùng những cách như rào chắn khiến những thân cây càng thêm mất mỹ quan.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Nhiều cây sửa còn phải đeo trên mình nhiều gần dây thép gai cũ lẫn mới

Thậm chí có cả những chiếc đinh khổng lồ đóng sâu vào thân cây

Một gốc cổ thụ đã ch*t từ lâu nhưng chưa được chặt hạ

Ngay đến cây đa búp đỏ cổ kính cũng bị giam cầm bằng những vòng dây thép gai

Những chiếc đinh trên một thân cây ở Bách Thảo

Một cây xanh ch*t tức tưởi giờ vẫn còn trơ lại đoàn thân gôc

Nhiều thân cây còn bị ai đó dùng vật sắc nhọn khoét sâu để tạo ra các hình thù

Những dấu tích “bẩn” trên thân cây của các bạn trẻ, những đôi tình nhân khi vào đây chơi đùa

Dù đã kín cổng cao tường, nhưng những cây sưa vẫn bị cuốn dây thép gai loằng ngoằng từ gốc lên tới thân. Theo nhiều người cho biết cuốn như vậy cũng vô nghĩa với sưa tặc, nếu chúng đã cố tình chặt trộm

Theo một số người cao tuổi vào đây thể dục cho biết, các đôi tình nhân học sinh, sinh viên là thủ phạm chính nghịch ngợm, hành hạ cây xanh

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-cay-xanh-o-vuon-bach-thao-bi-hanh-xac-ac-liet-14893.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY