Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Chùm ảnh cuộc sống người dân khắp thế giới khi Covid-19 phủ bóng toàn cầu: Yên ắng, vắng vẻ lạ thường nhưng tuyệt đối không từ bỏ hy vọng

Những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại nhiều quốc gia trên thế giới đã ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động của người dân.

Cho đến ngày 29/3, các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 vẫn không ngừng gia tăng ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở một số điểm nóng như Mỹ, Italily, Anh... Trong nỗ lực chống lại sự lây lan của Covid-19, nhiều nước đã chọn cách phong tỏa, yêu cầu không ra ngoài trừ trường hợp khẩn cấp, đóng cửa quán xá, nơi công cộng.

Trên những con phố, phương tiện công cộng, trường học, văn phòng, nhà hàng, trung tâm thương mại... chưa từng thấy. Dù không nói nhưng ai cũng hiểu và cố gắng để một ngày gần nhất lại được nhìn thấy cảnh tượng phố xá đông đúc, tấp nập, mọi người nói chuyện với nhau mà không cần đeo khẩu trang kín mít và... không phải lót giấy vào tay khi di chuyển bằng các phương tiện công cộng.

Đường 42 ở Manhattan (Mỹ) vào ngày 22 tháng 3 vắng vẻ không một bóng người.

Một bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 đã Tu vong được đưa ra khỏi bệnh viện ở Mulhouse, tỉnh Haut-Rhin, vùng Grand Est (Pháp) vào ngày 23 tháng 3. Vùng Grand Est hiện là tâm dịch ở Pháp, quốc gia có nhiều ca Tu vong thứ 3 ở châu Âu, sau Ý và Tây Ban Nha.

Người dân Tokyo đeo khẩu trang đi làm vào ngày 26/3. Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike đã tổ chức một cuộc họp báo tối 25/3 để yêu cầu công dân hạn chế ra ngoài vào cuối tuần sau khi có 41 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới được xác nhận hôm 24/3.

Anh Gonzaga Yiga đứng trên tòa nhà cao nhất trong khu vực để dùng loa kêu gọi cư dân đề phòng để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 vào ngày 24 tháng 3 tại Kampala, Uganda.

Nhân viên y tế đang chống chọi với Covid-19 nhìn qua cửa sổ của Bệnh viện Đại học Coruna (Tây Ban Nha) vào ngày 26 tháng 3.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các lái xe vào ngày 23 tháng 3 tại Lisses, Pháp.

Một lính không quân Mỹ ra khỏi lều trại dựng tạm ở Bệnh viện Bellevue, Manhattan, thành phố New York (Mỹ) vào ngày 25 tháng 3.

Một hành khách đi tàu điện ngầm sử dụng khăn giấy để bảo vệ bàn tay khi nắm vào một cây cột vào ngày 19 tháng 3.

Marzio Toniolo, 35 tuổi, chụp ảnh cô con gái 2 tuổi Bianca đang vẽ móng chân cho anh khi vợ anh nhìn ra từ ban công ngôi nhà của họ, ở San Fiorano, một trong những thị trấn "vùng đỏ" ở miền bắc Italy vào ngày 20 tháng 3.

Một công nhân thành phố khử trùng cầu thang tàu điện ngầm để ngăn chặn sự lây lan của virus vào ngày 25 tháng 3 tại Budapest, Hungary.

Một người lính Serbia đi qua những chiếc giường được đặt trong một hội trường tại Hội chợ Belgrade để cho những người bị các triệu chứng nhẹ nằm.

Chú rể người Palestine Mohamed abu Daga và cô dâu Israa đeo khẩu trang trong buổi chụp hình trước lễ cưới vào ngày 23 tháng 3 tại Khan Yunis, Gara.

Hành khách chen lấn trên một chuyến tàu ngầm Central Line đông đúc tại ga Stratford (London) vào ngày 23 tháng 3.

Bãi biển Bondi vắng vẻ vào ngày 21 tháng 3 tại Sydney (Úc).

Hai mẹ con ăn mừng sinh nhật trên xe ở thị trấn West Bloomfield , Michigan.

Một công nhân vệ sinh các khu vực xung quanh kim tự tháp Giza với hy vọng kiềm chế sự bùng phát của dịch Covid-19.

Một ca sĩ opera biểu diễn ca khúc "O Sole Mio" từ cửa sổ nhà vào ngày 26 tháng 3 ở thủ đô Paris, Pháp.

Tổng thống Donald Trump tranh luận với phóng viên Peter Alexander của NBC News trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 20/3.

Binh sĩ khử trùng văn phòng Sở Giao thông vận tải ở Bangkok vào ngày 24 tháng 3.

Binh sĩ khử trùng văn phòng Sở Giao thông vận tải ở Bangkok vào ngày 24 tháng 3.

Một cậu bé ngồi trên chiếc xe đạp đi qua một con nai lang thang quanh khu vực mua sắm ở Nara, Nhật Bản, vào ngày 19 tháng 3.

Người Ấn Độ vỗ tay từ ban công để thể hiện lòng biết ơn của họ đối với nhân viên chăm sóc sức khỏe ở Mumbai vào ngày 22 tháng 3.

Người Ấn Độ vỗ tay từ ban công để thể hiện lòng biết ơn của họ đối với nhân viên chăm sóc sức khỏe ở Mumbai vào ngày 22 tháng 3.

Bà Joseph Nathan cầm bịch giấy vệ sinh sau khi mua sắm tại siêu thị Stop & Shop.

Một thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm, gồm các binh sĩ và lính không quân của Lực lượng Bảo vệ Quốc gia và Quân đội New York, mang theo khăn giấy khi anh ta đến để vệ sinh và khử trùng giáo đường Do Thái ở New Rochelle vào ngày 23 tháng 3.

Một y tá trong bộ đồ bảo vệ chăm sóc em bé mắc COVID-19 tại khu cách ly của Bệnh viện Vũ Hán vào ngày 16 tháng 3.

Một cô gái tuổi teen xem chương trình trên máy tính xách tay của mình trong phòng của cô ở Madrid (Tây Ban Nha) vào ngày 18 tháng 3.

Một cô gái tuổi teen xem chương trình trên máy tính xách tay của mình trong phòng của cô ở Madrid (Tây Ban Nha) vào ngày 18 tháng 3.

Theo Nhịp sống Việt

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/chum-anh-cuoc-song-nguoi-dan-khap-the-gioi-khi-covid-19-phu-bong-toan-cau-yen-ang-vang-ve-la-thuong-nhung-tuyet-doi-khong-tu-bo-hy-vong-2020033016461075.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY