Khoa học hôm nay

Chuyện lạ về những người cải tử hoàn sinh

Nhiều người ước họ có cơ hội sống thứ hai. Và điều kỳ diệu này đã xảy đến trong đời thực khi một số ít người vì lí do nào đó đã có thể “trở về từ cõi ch*t”.

Cụ ông đội mồ sống dậy

Theo truyền thống của đạo hồi, người nhà đã tiến hành các nghi thức khâm liệm thi thể một người đàn ông yemen 65 tuổi được xác định ch*t vì đau tim. trang alettejah đưa tin, khi những người đưa tang đã đặt thi thể người ch*t xuống mồ và chuẩn bị lấp đất lại thì cụ ông chợt sống dậy. “các người định giết và chôn sống tôi à?”, ông hét lên.

sau khi hoàn hồn, những người đưa tang đã mang quần áo tới cho “người ch*t sống dậy” mặc và biến đam tang thành một bữa tiệc ăn mừng.

"Người ch*t" đội quan tài sống dậy khiến người nhà được một phen "hồn bay phách lạc", rồi mừng rỡ. Ảnh minh họa: WordPress

Trẻ ch*t non vẫn sống

Con của sản phụ Analia Bouter ở Argentine được các bác sĩ thông báo đã ch*t ngay sau khi chào đời bằng sinh mổ hồi tháng 4 vừa qua. Do muốn chính thức nói giã từ đối với đứa con sơ sinh xấu số, cô Bouter và chồng Fabian Veron đã tới nhà xác của bệnh viện.

Khi mở ngăn lạnh chứa thi thể con, Bouter cho biết cô “cảm thấy” đứa trẻ đang nhìn mình. Cô liền chạm vào bàn tay lạnh giá của con và nhận thấy đứa trẻ còn sống. Người mẹ trẻ ngã quỵ, và đứa trẻ đột nhiên bật khóc yếu ớt. Vợ chồng Bouter sau đó vỗi vã đưa con rời khỏi nhà xác. Họ đặt tên con là Luz Milagros, có nghĩa là “ánh sáng” hay “điều kỳ diệu”. Cho tới nay đứa trẻ vẫn sống mắc dù các bác sĩ nhận định nó bị tổn thương não không thể khắc phục được.

Người phụ nữ ch*t sau đám tang của mình

Một phụ nữ Nga 49 tuổi có tên Fagilyu Mukhametzyanov đã đột quỵ tại nhà riêng với nhiều cơn đau ngực hồi năm ngoái. Các bác sĩ thông báo với chồng của Fagilyu rằng cô đã bị một cơn đau tim khủng khiếp tấn công và tuyên bố người phụ nữ này đã qua đời.

Gia đình sau đó đã tổ chức đám tang cho fagilyu. khi những người đưa tang đọc lời cầu nguyện siêu thoát linh hồn cho fagilyu, mắt “người ch*t” đột nhiên động đậy và cô bắt đầu hét lên đòi ra khỏi quan tài. báo austrian times dẫn lời chồng fagilyu nhớ lại: “chúng tôi ngay lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện. tuy nhiên, cô ấy chỉ sống thêm được 12 phút nữa trong phòng cấp cứu trước khi xuống suối vàng lần nữa và lần này là vĩnh viễn”.

“người ch*t” hồi sinh trong lúc bị mổ xác

Năm 2007, Carlos Camejo, người Venezuela, được tuyên bố đã ch*t sau một T*i n*n giao thông trên đường cao tốc. Trước khi người vợ tới nhận xác chồng, các chuyên gia pháp y đã tiến hành mổ khám nghiệm tử thi. Khi các chuyên gia pháp y xẻ mặt của “người ch*t”, họ đã vô cùng ngạc nhiên thấy máu tươi tuôn chảy. Họ nhanh chóng khâu vết rạch lại và Carlos bừng tỉnh.

Về sau, anh tiết lộ trên một tờ báo địa phương: “Tôi thức tỉnh vì cơn đau không chịu nổi”. Khi vợ Carlos tới nhận xác chồng, cô sửng sốt nhận thấy anh đang đợi cô ở hành lang. Một ngạc nhiên vô cùng dễ chịu dành cho người vợ tưởng đã mất chồng!

Đứa trẻ ch*t 2 lần

Không phải tất cả các câu chuyện “cải tử hoàn sinh” đều kết thúc tốt đẹp và trường hợp của bé trai kelvin santos, 2 tuổi, người brazil là một ví dụ điển hình. tuần trước, cậu bé qua đời (hoặc bố mẹ của kelvin được thông báo như vậy) khi đang chữa trị bệnh viêm phổi.

Đau khổ, gia đình của cậu bé đã thức suốt đêm. Sau đó, một giờ đồng hồ trước khi đám tang diễn ra, Kelvin ngồi bật dậy trong chiếc quan tài mở nắp và nói: “Bố ơi, cho con uống nước”. Mọi người bắt đầu la hét. Tờ The Week dẫn lời cha Kelvin – anh Antonio Santos kể: “Chúng tôi từng nghĩ điều kỳ diệu đã xảy ra và con trai chúng tôi đã trở về từ cõi ch*t.

Nhưng sau đó, Kelvin lại nằm xuống như lúc đầu trong quan tài. Chúng tôi không đánh thức cháu dậy được nữa. Con tôi lại ch*t lần nữa”. Gia đình của Kelvin đã làm đơn khiếu nại về sự sơ suất của các thầy Thu*c và hiện cảnh sát Brazil vẫn đang điều tra về vụ việc.

Theo Tuấn Anh/Vietnamnet

Link bài gốc Lấy link

https://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/chuyen-la-ve-nhung-nguoi-cai-tu-hoan-sinh-76336.html

Theo Tuấn Anh/Vietnamnet

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chuyen-la-ve-nhung-nguoi-cai-tu-hoan-sinh/20201220124521199)

Tin cùng nội dung

  • Đây là thông tin được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra nhân ngày Thế giới phòng chống lao hôm nay 24/3/2015. Việt Nam xếp thứ 13 trong số 22 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới.
  • Cả tuần này, trời đổ mưa to, mình đã cảm nhận được cái lạnh của những cơn mưa thu và thế là mùa hè đã hết. Thời tiết lúc giao mùa này bao giờ cũng dễ chịu hơn.
  • Mùa tựu trường lại đến. Những tấm áo trắng tinh khôi lại nô nức kéo về Hà Nội rực cháy niềm đam mê cho khát vọng tương lai. Biết bao nhiêu ước mơ tươi đẹp lại được chắp cánh và thắp lên niềm hy vọng.
  • Thầy nói cho tôi hiểu, tôi sẽ chẳng là ai trên trái đất này nếu như không chịu học, và tôi sẽ là kẻ trắng tay khi một mai, mọi thứ hào nhoáng biến mất.
  • Khi bước chân lên đảo Song Tử Tây, một hòn đảo lớn ngự phía cực Bắc quần đảo Trường Sa, điều đầu tiên khiến tôi reo lên một cách ngỡ ngàng...
  • Một chiều cuối xuân, chúng tôi có dịp ghé thăm nhà chị Nguyễn Thị Hoa ở xóm Cộng Hòa, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình – người phụ nữ được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Khoa Sản Trường đại học Y Thái Bình cứu sống
  • Trang mạng của tạp chí sức khỏe Prevention (Mỹ) gần đây đưa ra lịch trình giờ giấc để những người bị chứng mất ngủ có thể cải thiện sức khỏe do thiếu ngủ.
  • Hơn tám năm sau cuộc ghép gan sinh tử, bé Lê Ngọc Xuân Quý giờ đã trở thành cô bé xinh xắn, dễ thương và rất lí lắc. Bé đã có cuộc sống hạnh phúc bên những người thân yêu.
  • Mỗi ngày, có hơn 4.500 người bệnh trên cả nước đang chờ máu tại các bệnh viện, với họ hi vọng sống duy nhất phụ thuộc vào những đơn vị máu được hiến tặng từ người hiến máu tình nguyện.
  • Tế bào gốc là loại tế bào đặc biệt, nó thay thế và tái tạo lại các mô bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tuổi tác... Nghiên cứu tế bào gốc đem lại hy vọng…
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY