Trong clip được cảnh sát cung cấp, patricia ripley đi bộ cùng con trai 9 tuổi là alejandro trên bờ kênh kendall west, quận miami-dade, tiểu bang florida, mỹ. sau đó, bà vuốt ve đầu và đẩy mạnh con trai xuống kênh rồi chạy đi.
Khoảng 20 giây sau, patricia ripley quay trở lại cùng một người đàn ông vờ như con trai bị trượt chân té xuống kênh và cần được giải cứu.
Khoảng 1 giờ sau vẫn không có ai giải cứu Alejandro. Cậu bé bị trôi sang một kênh khác và thiệt mạng. Văn phòng giám định y tế Miami-Dade xác định Alejandro bị Ch?t đuối.
Cái Ch?t của alejandro, cậu bé mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng và không thể nói chuyện, cùng lời khai gian dối từ patricia ripley khiến dư luận phẫn nộ.
Patricia ripley khai với cảnh sát miami-dade rằng hai người đàn ông da đen đã bắt cóc con trai của mình rồi bỏ trốn tối đó.
Clip trích từ camera an ninh chung cư gần đó, là bằng chứng quan trọng chống lại Patricia Ripley khi bà đang chờ phiên tòa xét xử vì tội Gi*t người cấp độ 1 và cố gắng Gi*t người. Hiện Patricia Ripley bị giam giữ ở nhà tù Miami-Dade.
Cảnh sát nhà điều tra tin rằng Patricia Ripley, bà mẹ hai con, đã bị stress và quá tải khi chăm sóc Alejandro những tháng gần đây. Trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, Alejandro đã được điều trị tại nhà ở Kendall West.
Đến nay Mỹ có tổng cộng 1.725 triệu ca nhiễm COVID-19 với 100.572 người Ch?t và 479.969 trường hợp khỏi bệnh.