Tâm sự hôm nay

Con trai buồn vì bố mẹ thuận hòa

Buổi tối, bố Tèo nghiêm giọng bảo:

- Tèo à, con ngồi xuống đây. Bố có chuyện quan trọng muốn thông báo.

Tèo ngoan ngoãn làm theo. Bố cậu chậm rãi nói:

- tối qua bố mẹ mới bàn với nhau. mẹ con nói tốt nhất là chúng ta nên ở riêng.

Tèo há hốc mồm:

- Ôi trời, mẹ muốn ly hôn với bố à? Sao có thể như vậy chứ?

Bố Tèo xua tay:

- không, chỉ là bố mẹ không muốn sống chung với con nữa nên dọn đi thôi.

- !?!

(st)

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/tieu-pham/con-trai-buon-vi-bo-me-thuan-hoa-3541870.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY