Tâm sự hôm nay

Cuộc sống không con cái cũng là một kiểu hạnh phúc

Tôi và chồng vừa bước sang tuổi 50, cuộc sống hạnh phúc, đi đâu, làm gì cũng có nhau.

Lúc trẻ, vợ chồng cũng muốn có con theo cách tự nhiên nhưng chúng tôi không có duyên đường con cái. chồng không muốn tôi can thiệp y khoa vì sợ ảnh hưởng sức khỏe, vì vậy cả hai bỏ ý định có con từ lâu. đến giờ, tôi cảm thấy không có con cũng là một kiểu hạnh phúc. tôi có thời gian tập trung làm việc kiếm tiền, đi du lịch trong và ngoài nước, làm đẹp, giúp đỡ gia đình. khi nào các anh chị bận việc, có thể gửi cháu trông giúp nên các cháu quý mến tôi. anh, chị tôi chỉ có một hoặc hai con nhưng nuôi và dạy rất mệt. cả ngày xoay quanh việc đưa đón, nấu ăn, dạy học... chưa kể bên ngoài đủ thứ tệ nạn, sợ sơ hở là con sa vào nên đi đâu, làm gì cũng chỉ nghĩ tới con. không biết có con liệu tôi có làm tốt vai trò người mẹ không vì tôi rất yêu bản thân.

Tôi và chồng có công việc thu nhập tốt, lại không tốn tiền nuôi con nên hiện tại ngưng làm việc để chu du đây đó. Tôi mua bảo hiểm y tế nhà nước, tư nhân đầy đủ, nếu có bệnh sẽ được điều trị bệnh viện tốt. Về già, tôi sẽ thuê người chăm sóc hoặc vào viện dưỡng lão, khi ra đi cũng không vướng bận gì. Tôi không cảm thấy buồn chán vì nhà có mảnh sân nhỏ để trồng hoa. Tôi còn có sở thích chăm sóc, trang trí nhà cửa, nấu ăn... nên ai tới chơi cũng nói có nhà như tôi chẳng cần đi du lịch. Khi viết bài này, tôi đang ở Đà Lạt tránh cái nóng của Sài Gòn. Tôi không cổ vũ cho việc không sinh con, chỉ muốn nhắn gửi các bạn chưa may mắn đường con cái đừng quá bi quan, cuộc sống còn rất nhiều niềm vui.

Ngọc Bích

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/cuoc-song-khong-con-cai-cung-la-mot-kieu-hanh-phuc-4598168.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY