Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Đòi chia tiền mừng tuổi của con và lý do đắng không ngờ của người bố

MangYTe – Sau câu nói ấy, Thuấn vùng vằng bước ra đẩy cánh cửa cái uỳnh. Trước khi ra khỏi nhà, Thuấn hằm hằm ngoảnh lại, ném câu nói sắc lẹm về phía vợ: “Cô cứ đợi đấy, cứ ở nhà mà ôm chỗ tiền ấy. Rồi cô sẽ phải trả giá”.

Dù đã kết thúc kỳ nghỉ Tết nhưng "dư âm" của Tết vẫn đang hiện hữu trong căn nhà nhỏ của vợ chồng Hồng – Thuấn (cùng quê Hưng Yên). Không khí căng thẳng khiến đôi vợ chồng trẻ ngột ngạt nhưng tất thảy, chẳng ai chịu xuống nước làm hòa.

"Sau trận cãi vã ấy, đã 3 ngày nay, không ai nói với ai câu nào", cô vợ trẻ vừa bế con, vừa than thở về tình trạng hiện tại của vợ chồng mình.

Hỏi ra mới vỡ nhẽ, vợ chồng Hồng cưới nhau hơn một năm trước và mới sinh bé đầu lòng được 2 tháng. Vì là năm đầu tiên được đón Tết nên con trai Hồng được ông bà nội ngoại và họ hàng hai bên rất nhiều để lấy lộc tuổi mới.

Vợ chồng cãi nhau vì tiền mừng tuổi của con. Ảnh minh họa

Ngày mùng 4 Tết, sau khi ngồi kiểm kê số tiền mừng tuổi của con, Hồng mừng rỡ khoe với chồng, con số lên đến hơn 12 triệu đồng.

Cô bàn với chồng sẽ mang gửi số tiền này vào ngân hàng để tiết kiệm cho con. Năm nào cũng như vậy, đến khi con lớn, sẽ có một khoản tiền để làm "vốn riêng".

Tuy nhiên, vừa dứt lời, Hồng nhận được cái chau mày của Thuấn đi kèm câu nói: "Nhà thì đang hết tiền tiêu, lại có tiền mang đi gửi tiết kiệm. Em đúng là lắm chuyện".

Ngạc nhiên trước thái độ của chồng nhưng Hồng vẫn nhẹ nhàng giải thích: "Nhưng đây là tiền mọi người mừng tuổi cho con, mình không thể bỏ ra tiêu được".

"Thế nào là tiền của con. Người ta mừng tuổi con mình, mình cũng phải mừng tuổi con họ tương đương như vậy. Tiền bỏ ra, giờ thu về chứ có gì đâu. Đầu năm còn bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Chuyện tiết kiệm để sau này giàu rồi tính", Thuấn hằn học nói với vợ.

Lần này, không giữ được bình tĩnh, Hồng cũng gằn giọng: "Nhà mình vẫn còn ít tiền. Chưa đến mức phải tiêu tiền của con. Mà dù có phải đi vay tiền, em cũng không động đến số tiền này. Anh muốn nói thế nào thì nói".

- Sao em nói vô lý thế nhỉ?

- Anh mới là người vô lý. Người lớn sức dài vai rộng lại đi tiêu tiền mừng tuổi của một đứa trẻ vẫn đang ẵm ngửa, anh thấy có được không?

- Cô thử đi hỏi xem cả cái làng này, có ai suy nghĩ như cô không. Nhà thì nghèo nhưng lại thích chơi trội. Tiết với chả kiệm. Quyển sổ tiết kiệm có bỏ ra ăn hàng ngày được không?...

Sau một hồi đôi co qua lại, Thuấn bỗng nhiên mở điện thoại,vứt xuống giường trước mặt Hồng, giọng có phần hạ hơn: "Thôi không nói nhiều nữa, đưa tôi 6 triệu, còn 6 triệu tùy cô xử lý".

- "Thế này là thế nào. Tại sao anh Tùng lại nhắn tin đòi tiền anh", Hồng ngước mắt lên hỏi chồng.

- "Thì hôm trước chơi bài đen quá nên thua, vay thằng Tùng 10 triệu. Giờ nó đòi. Thôi đưa tiền để đi trả nợ".

Đến lúc này, Hồng gào lên như để xả hết những bức xúc trong lòng: "Hóa ra, anh thua bài, vay tiền người ta. Giờ người ta đòi nên anh về nằng nặc tiền của con à. Anh có còn là bố nữa không?".

"Cô đừng có mà hỗn. Mà coi như tôi vay con, chứ không vay cô. Khi nào có tôi trả con sau. Đầu năm đừng để nói nhiều", Thuấn trấn áp vợ.

"Anh chơi thì anh phải tự chịu. Ai chịu thay cho anh. Tôi cũng nói thẳng là nhất định tôi sẽ không phá số tiền lộc của con ra. Tôi sẽ vẫn đi gửi tiết kiệm cho con. Anh đừng làm khổ vợ con thêm nữa", Hồng quả quyết.

- Thế rốt cuộc là có đưa tiền không?

- Không.

Sau câu nói ấy, Thuấn vùng vằng bước ra đẩy cánh cửa cái uỳnh. Trước khi ra khỏi nhà, Thuấn hằm hằm ngoảnh lại, ném câu nói sắc lẹm về phía vợ: "Cô cứ đợi đấy, cứ ở nhà mà ôm chỗ tiền ấy. Rồi cô sẽ phải trả giá".

Mai Khôi

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/doi-chia-tien-mung-tuoi-cua-con-va-ly-do-dang-khong-ngo-cua-nguoi-bo-20200131184057321.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY