Tâm sự hôm nay

Đừng vì từng tổn thương mà mất niềm tin vào tình yêu

Đừng vì từng tổn thương mà mất niềm tin vào tình yêu; đừng vì từng bị phản bội mà cho rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều như vậy.

Con người sống ở đời, có lẽ chỉ có tình yêu là điều duy nhất không thể nắm bắt trong tay. Nó không phải thứ bạn cứ cố gắng là nhất định sẽ có được và cũng không phải thứ bạn vứt sang một bên là sẽ ở nguyên vị trí đó. Bạn không thể biết được tình yêu sẽ đến khi nào và cũng không thể biết được mình tại sao lại thích một người. Có đôi khi, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để yêu nhưng người ấy lại một mực không chịu xuất hiện; và ngược lại, có đôi khi bạn đang tính vớ bừa một người ở bên thì người ấy lại xuất hiện trước mắt bạn.

Dù gặp đúng người vào sai thời điểm hay vào đúng thời điểm lại gặp sai người, chung quy lại cũng là các bạn không có duyên. Thứ gọi là tình yêu không để đong đếm được bằng tình yêu, không thể ép buộc bằng nguyên tắc, chỉ dựa vào việc bạn có yêu hay không, bạn có bằng lòng hay không.

Có người nói, không có tiền, không có kinh tế sẽ không có được tình yêu lâu dài.

Tôi đồng ý với quan điểm, bởi vì dù sao so với những giá trị tinh thần hư ảo, thứ có thể cầm nắm được mới khiến người ta cảm thấy an toàn nhất.

Thế nhưng, không ai bắt buộc bạn phải chọn một trong hai cả. Sau khi có tình yêu, bạn vẫn có thể tiếp tục cố gắng để có được tiền tài. Tiếc là có nhiều người đã đánh mất mình trong quá trình nỗ lực ấy, họ quên đi cảm xúc ban đầu của mình để rồi từ đó mới sinh ra những bội bạc, không trân trọng.

 Quá nhiều chuyện khiến bạn không muốn tin tình yêu, nhưng chờ chút đi, nhất định người ấy sẽ đến và thay đổi mọi thứ - Ảnh 1..

Bởi thế nên, hãy tin thứ mà bạn muốn tin đi. Cuộc sống không chỉ đi theo một khuôn mẫu, cuộc đời cũng không chỉ một có dáng vẻ, có lẽ quá nửa những người xung quanh bạn đều phản đối bạn nhưng nếu đó không phải điều bạn muốn, đừng miễn cưỡng bắt mình phải tiếp nhận. Bạn chỉ cần tiếp tục bước về mục tiêu mà mình đã đặt ra thôi.

Cứ tin tưởng đi, rằng thế giới này luôn có một người giống bạn, cũng đang chờ một người khác xuất hiện.

Cứ tin tưởng đi, rằng thế giới này luôn có một người giống bạn, cũng tin tưởng vào tình yêu, tin rằng cuộc đời này mình nhất định sẽ có được hạnh phúc.

Chờ thêm một chút thôi, đừng tạm bợ, đừng nhượng bộ, đừng qua loa, đừng chịu đựng, nếu không tuổi già dài đằng đẵng ở bên một người không hợp sẽ khiến bạn thà rằng cứ một mình ngay từ đầu.

Chờ thêm một chút thôi, nếu bạn sẵn sàng tin tưởng, bạn nhất định sẽ đợi được người ấy, người sẽ yêu bạn, thương bạn, mang lại hạnh phúc cho bạn.

M416

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/dung-vi-tung-ton-thuong-ma-mat-niem-tin-vao-tinh-yeu-220201480738352.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY