Bạn nên biết hôm nay

Ghép giác mạc miễn phí cho bệnh nhân nghèo

(MangYTe) - Từ nguồn giác mạc nhập khẩu, 3 bệnh nhân diện khó khăn được duyệt ghép miễn phí với số tiền gần 1 tỷ đồng. Ghép giác mạc hiện là giải pháp cứu cánh cho những người bệnh không may bị thương tích hoặc các bệnh lý về mắt khi điều trị nội khoa đã thất bại.
3 trường hợp may mắn được thụ hưởng chương trình vì cộng đồng sẽ được bệnh viện FV tài trợ và thực hiện ghép giác mạc miễn phí. Trường hợp thứ nhất là cô bé học trò nghèo Trần Thị Phương Thanh (15 tuổi, quê Bạc Liêu). Tháng 6/2017, mắt trái của em bị đỏ và đau liên tục. Suốt hai tuần khám và uống Thu*c nhưng bệnh không thuyên giảm, khi ông ngoại vay được tiền đưa cháu lên Sài Gòn kiểm tra thì mắt đã rơi vào tình trạng nhiễm nấm nặng, mắt có sẹo trắng, thị lực giảm, nguy cơ phải múc mắt.

Trường hợp thứ hai là ông Phạm Văn Quý (54 tuổi, ngụ TPHCM). Sau khi cuộc mổ cườm mắt khoảng 2 năm trước, mắt phải của ông bị dị ứng rồi kéo màng. Kinh tế khó khăn, không có điều kiện chữa trị, hiện mắt bệnh nhân đã rơi vào tình trạng phù giác mạc, nếu không điều trị sẽ ảnh hưởng đến thị lực của mắt còn lại. Ca bệnh thứ ba là chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (24 tuổi, quê Tiền Giang). Từ khi 5 tuổi, chị bị cát bay vào mắt, đã điều trị liên tục suốt 7 năm sau nhưng mắt vẫn bị sẹo mờ trắng, thị lực chị còn 1/10.

Cả 3 bệnh nhân đã tìm vận may được ghép giác mạc miễn phí trong chương trình từ thiện của bệnh viện. Sau khi khảo sát và xét duyệt từng hoàn cảnh, các bệnh nhân may mắn nhận được nguồn tài trợ 1 giác mạc nhập khẩu từ Mỹ và toàn bộ chi phí trong quá trình ghép.

Cuộc ghép khẩn cấp cho bệnh nhân Quý dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 31/3, hai bệnh nhân còn lại sẽ được ghép vào tháng 7/2018. Được biết, tổng chi phí tài trợ thực hiện cả 3 cuộc ghép trên là 960 triệu đồng.

Đại diện bệnh viện cho biết, ghép giác mạc hiện là giải pháp cứu cánh cho những bệnh nhân không may bị tổn thương giác mạc hoặc các bệnh lý liên quan khi phương pháp điều trị nội khoa đã thất bại. Hiện nhu cầu ghép giác mạc của bệnh nhân trong nước rất lớn, tuy nhiên nguồn giác mạc hiến tặng lại quá hiếm. Mặt khác, nguồn giác mạc nhập khẩu từ các ngân hàng giác mạc trên thế giới hiện có giá lên tới cả trăm triệu đồng cho 1 giác mạc, với những gia đình có thu nhập ở mức trung bình, người bệnh rất khó tìm lại được ánh sáng.

Vân Sơn

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (http://dantri.com.vn/tu-van/ghep-giac-mac-mien-phi-cho-benh-nhan-ngheo-20180401032823705.htm)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng sốt xuất huyết đã biến chứng suy đa cơ quan, chị Sương không qua được nguy kịch. Để giúp chồng con chị vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống, đại diện ADZ đã trao số tiền 240.900.000 đồng bạn đọc hỗ trợ.
  • (MangYTe) - Mặc dù bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng biến chứng suy đa tạng do sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của chị Sương. Anh Tùng nghẹn ngào: “Dù vợ em không còn nữa nhưng sự quan tâm của cộng đồng những ngày qua cũng giúp cô ấy ấm lòng trước lúc ra đi.”
  • Mùi hương là phần tinh túy nhất của bông hoa mang ra đóng góp cho đời, còn phòng khám Đông y Hương Hoa của lương y Phạm Mạnh Công lại thể hiện tâm nguyện nỗ lực mang phẩm chất cao đẹp nhất của người lương y đến cống hiến cho xã hội, nhân dân.
  • Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận định, hầu hết các trường hợp, bị viêm loét giác mạc và bị mù tại thị xã Vĩnh Châu, có thể dự phòng và điều trị được.
  • Tối ngày 26/10/2015 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, diễn ra Chương trình truyền hình trực tiếp: “ Khi sự sống được sẻ chia” và Lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Y tế,
  • Đây là một băn khoăn thường gặp và điều này cần được làm rõ. Thế nào là phơi nhiễm với bệnh dại?
  • Nhiều người thường nói rằng nghề y là một nghề đặc biệt vì nó liên quan đến mạng sống của con người. Chỉ khi nào người ta không khỏe, trạng thái tinh thần không thoải mái thì họ mới tìm đến thầy Thu*c.
  • Vinamilk vừa tổ chức thăm và tặng sữa cho trẻ em một số trường học bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa lũ tại Quảng Ninh.
  • Trong lúc dân mạng đang xôn xao về việc Bác sĩ Nguyễn Đức Chính bảo lãnh viện phí để mổ cho bệnh nhân nghèo, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện khác. Đó chỉ là một trong số rất nhiều những câu chuyện đẹp về ngành y mà chưa từng được lên báo.
  • Bà con hàng xóm thấy tình cảnh người bệnh nhân thì thương lắm. Nhà chỉ có hai mẹ con, ông phải nuôi mẹ già hơn 90 tuổi bệnh tật triền miên
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY