Tâm sự hôm nay

Góc thư giãn: Hiến thân cho y học...

Cô con gái lớn tâm sự với mẹ: “Mẹ ơi, con đã quyết định hiến thân cho y học”.

Hiến thân cho y học

Cô con gái lớn tâm sự với mẹ: “Mẹ ơi, con đã quyết định hiến thân cho y học”.

- Con yêu quý, con hãy suy nghĩ kỹ trước khi viết đơn, trong đó con nói con bằng lòng để y học lấy một số bộ phận thân thể của con để cấy cho ai đó sau khi con qua đời...

- Mẹ ơi, mẹ nói gì mà sợ thế! Con chỉ muốn thông báo với mẹ rằng: Con đã nhận lời một anh sinh viên trường y!

Khi nào đàn ông yếu nhất?

Hai cô nàng tán chuyện với nhau:

- Cậu có biết khi nào đàn ông yếu đuối nhất không?

- Không.

- Đó là khi chúng ta âu yếm nói với họ: “Anh thật là can đảm và mạnh mẽ”. Đảm bảo lúc đó chàng sẽ mềm nhũn ra cho mà xem...

Cái họa nhãn tiền

Môn Sử đang học tại trường

Mà sao coi rẻ, coi thường thế ni (*)

Chẳng ai đăng ký dự thi

Là “món hàng ế” bỏ đi sao đành

Phải chăng “cơ chế thị trường”

Chạy theo tiền bạc, việc làm, chức danh

Lãng quên Lịch sử ngàn năm

Lãng quên gốc, rễ cội nguồn tổ tiên

Chẳng có gốc, chẳng có nền

Chính là cái họa nhãn tiền... than ôi!

Vương Đức Bình

Vợ giỏi toán

Một cô đã ngoài băm mãi mới tìm được một chàng kha khá. Khi ra phường đăng ký kết hôn, chàng mới ngã ngửa:

- Sao em nói với anh là em mới 30 tuổi?

- Thì đúng rồi còn gì, anh phải hiểu là em 30 chưa có thuế V.A.T, tức là phải cộng thêm 10% nữa... Thôi ký đi cưng!

- !?

Hoàng Thanh

Phụ nữ hẹp hòi

Một người phụ nữ thắc mắc với bạn mình: “Tại sao con mình đẻ ra lại cứ phải mang họ của chồng nhỉ?”.

- Sao chị hẹp hòi thế, con chị đẻ ra thì chắc là của chị rồi nhưng chắc gì là của chồng chị. Vậy mà chị lại không thể cho nó mang họ của chồng để an ủi anh ấy hay sao?

Boong Boong

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-goc-thu-gian-hien-than-cho-y-hoc-5550.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY