GDTĐ - Trong tổng số 45 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội được tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt, vinh dự có 12 giáo viên và học sinh được tặng danh hiệu này.
Nguồn: Giáo dục thời đại (https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/ha-noi-tang-danh-hieu-nguoi-tot-viec-tot-nam-2021-cho-12-giao-vien-va-hoc-sinh-0g6aAfCMg.html)
Có một sự thật hiển nhiên là, nếu bạn quá hiền lành thì sẽ dễ bị người khác khinh thường, bắt nạt. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn có thể không ức hiếp ai, nhưng đừng cho người khác có cơ hội ức hiếp mình.
Mới đây, anh T.C.H (Hà Nội) bỗng nhận được 100 triệu đồng vào tài khoản. Ngay sau đó, anh H. đăng lên Facebook để tìm người chuyển tiền nhầm. Hai giờ sau khi đăng tải, anh H. đã liên lạc được với người chuyển nhầm.
Ở tuổi 86, ni trưởng Thích Nữ Trí Tiên, Phó ban Xã hội từ thiện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Long Khánh (TP.Vĩnh Long), vẫn luôn tận tâm, tận lực chăm lo cho người nghèo.
(MangYTe) - Trong lúc cả nước bận rộn với những công việc phòng chống lây lan virus Corona, thì vẫn còn một bộ phận lợi dụng để trục lợi, từ việc thông tin sai lệch nhằm câu view đến hành vi tăng giá bán khẩu trang y tế, thậm chí kêu gọi không bán khẩu trang cho người có nhu cầu... Tất cả đều bị cộng đồng xã hội lên án, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.
Phương Mỹ Chi rời khỏi công ty quản lý của Quang Lê sau 6 năm gắn bó. Trên trang cá nhân, giọng ca “Quê em mùa nước lũ” tâm sự về người xấu, kẻ tốt ở tuổi 17.
Vợ con đi rồi, tôi cơm nước chểnh mảng, nhà cửa như bãi chiến trường. Với những người đàn ông ngoại tình như tôi, mất đi gia đình rồi mới biết trân trọng.
Thực sự trưởng thành, cũng chính là khi bạn trở thành một người chẳng dễ chung sống với người khác, khi đó bạn sẽ tự biết được mình cần gì và mình đang ở đâu.
(MangYTe) Đừng cố sắm vai người tốt chỉ để làm hài lòng hay lấy lòng bất cứ ai. Cuộc đời này là của riêng bạn, hãy sống đúng với chính mình để không bao giờ phải nói hai chữ hối tiếc.