Theo kết luận của Thủ tướng, từ hôm nay (23/4), 28 tỉnh thành thuộc nhóm “nguy cơ cao” và “có nguy cơ” bùng phát dịch Covid-19 như danh sách đưa ra ngày 15/4 sẽ dừng thực hiện cách ly xã hội như quy định của Chỉ thị 16, trừ một số huyện của Hà Nội, Hà Giang và Bắc Ninh. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi người dân tiếp tục nâng cao trách nhiệm, ý thức trong phòng chống dịch; nhấn mạnh chúng ta chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch.
Trong ngày đầu tiên Hà Nội hết cách ly, nhiều tuyến đường đông đúc người trở lại, hiện tượng ùn tắc đã diễn ra. Hình ảnh được PV Dân Trí ghi lại lúc 7h40 phút tại đường Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội).
Tương tự là đường Nguyễn Trãi cũng tấp nập phương tiện. Mặc dù thời tiết hôm nay tại Hà Nội khá xấu, có mưa nhưng lượng người đổ ra đường vẫn đông.
Những người bán hàng đứng ngay bên đường với áo mưa và khẩu trang trên đường 32 (Nam Từ Liêm, Hà Nội)
Sau nhiều ngày giãn cách xã hội, hôm nay cô Mùi (người làng hoa Tây Tựu, Nam Từ Liêm, Hà Nội) mang hoa ra chợ bán phục vụ rằm
Trên mặt đường 32 (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chú Dũng (50 tuổi, người làng hoa Tây Tựu) trong chiếc áo mưa và khẩu trang cười rạng rỡ: "Sáng nay ra bán hàng thấy đường xá đông đúc mừng quá chứ ngày nào chú cũng đứng đây bán hàng mà không mấy ai mua. Mong sao sớm hết dịch để bà con làng hoa đỡ khổ chứ cách ly hoa không biết bán cho ai các cháu ạ!".
Chủ đề liên quan:
cách ly cách ly xã hội đầu tiên hà nội ngày đầu ngày đầu tiên nới lỏng nới lỏng cách ly nới lỏng cách ly xã hội trong ngày xã hội