Thời trang hôm nay

Thời trang là một khái niệm áp dụng cho một người thường mặc những bộ trang phục thịnh hành ở một thời điểm nào đó, nhưng khái niệm này lại thường là chỉ tới một sự biểu hiện cá nhân thông qua trang phục. ... Khái niệm thời trang thường được hiểu theo nghĩa tích cực, dùng để biểu tả vẻ đẹp, sự quyến rũ và phong cách.

Hoa hậu Khánh Vân tám chuyện ngày Tết: Ba mẹ thích tôi thi hoa hậu hơn đi lấy chồng

Để có được thành công như ngày hôm nay thì điều đầu tiên Khánh Vân phải nhắc đến chính là gia đình, chính là ba mẹ.

Trở thành chủ nhân của chiếc vương miện hoa hậu hoàn vũ việt nam 2019, nguyễn trần khánh vân, cô gái sinh năm 1995 đến từ tp.hcm đã chinh phục trái tim khán giả không chỉ với nhan sắc xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng mà còn ở trái tim nhân hậu cùng năng lượng tích cực mà cô luôn mang đến. năm 2020 này, sẽ là đại diện nhan sắc của việt nam chinh chiến tại miss universe, một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Nhân dịp tết canh tý, hãy cùng saostar và vj nam phương gặp gỡ và nghe trải lòng về gia đình cũng như về bản thân của nàng hậu xinh đẹp.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 – Nguyễn Trần Khánh Vân

đến bây giờ có còn cái cảm giác tin là mình vừa đã được giải hoa hậu không?

Thật ra những ngày đầu khi vừa mới được đoạt giải xong thì vân vẫn còn rất ngơ ngơ, vẫn chưa biết đâu là thật, đôi lúc cứ có suy nghĩ trong đầu “ồ đó là thật rồi hả, à bây giờ mình đã trở thành hoa hậu hoàn vũ rồi hả“. có nghĩa là mình luôn tự hỏi như vậy nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì đã ý thức được, hiểu được cái trọng trách cũng như cái sứ mệnh và cái sức nặng của vương miện mang lại như thế nào. và mình cũng biết rằng mình phải cố gắng mỗi ngày, làm sao để đến gần hơn với khán giả, để có thể chia sẻ tình cảm của mình, chia sẻ sự yêu thương của mình đến với người xung quanh, đến với cộng đồng với các dự án xã hội. bây giờ thì đang cố gắng rất là nhiều.

khi bạn tham gia hoa hậu hoàn vũ việt nam 2019?

Để mà nói có được thành công như ngày hôm nay thì điều đầu tiên phải nhắc đến chính là gia đình, chính là ba mẹ của khánh vân. từ khi rất là nhỏ ba đã luôn ủng hộ vân làm nghệ thuật, ba ủng hộ vân mang giày cao gót nè, ủng hộ vân làm đẹp. ba thích làm đẹp cho vân lắm, thích vẽ mặt, make up cho, ba chôm đồ make up của mẹ rồi ngồi vẽ lên mặt vân, rồi thích làm nail vẽ móng cho nữa. vì ba là họa sĩ cho nên là đến ngày hôm nay, vân đến với nghề đến với nghệ thuật cũng như là thành công như bây giờ chắc chắn là không quên đến sự ủng hộ của ba mẹ.

Và cũng nhân dịp Tết này khi mà được có cơ hội ngồi đây thì con không quên gửi lời cảm ơn ba mẹ, cảm ơn gia đình mình rất là nhiều vì thời gian qua ba mẹ vẫn luôn ở bên con tin tưởng và ủng hộ con. Và chưa bao giờ ngừng tự hào về con và chắc chắn là càng về sau nữa thì con vẫn tiếp tục là niềm tự hào của ba mẹ.

đến con đường nghệ thuật thì kỷ niệm nào về ba mà nhớ nhất?

Khánh vân nghĩ là hầu như tất cả kỷ niệm liên quan đến ba hoặc mẹ thì đều rất là hạnh phúc. và nhớ không lầm đó là đêm chung kết vào năm ngoái thì đôi bông tai mà đeo trong đêm chung kết chính là đôi bông tai do ba mua, ba chọn cho. ban đầu khi hai cha con đi mua đồ với nhau thì không để ý đâu mà ba thì cứ “ba thấy đôi này đẹp lắm nè, đôi này đẹp, ba thấy đôi này hợp với con“, mà khi đó không có thử, nên vân mới nói “thôi không chịu đâu“, nhưng ba vẫn nói “mua đi nhất định mua đi”. nhưng mà vô tình đôi bông đó lại hợp cho cả ba bộ quần áo khi mà tham gia đêm chung kết của cuộc thi.

Với những ngày mà cận tết thì bản thân ba là người mang không khí tết về đến bên gia đình nhiều nhất. tại vì thời gian này thì khá là bận rộn và không có thời gian cho ba mẹ được, với cái lịch trình khá là kín và dày đặc. nhưng ba lúc nào cũng là người mà mỗi khi về nhà sẽ mang cành đào về, một ngày thì ba mang dàn pháo về, rồi một ngày thì mang mấy câu như “chúc mừng năm mới”, “an khang thịnh vượng“, ba rất là đáng yêu, lúc nào cũng muốn mang đến cái không khi tết và cứ chọc hoài là “năm nay nhà có hoa hậu cho nên phải làm sao cho có không khí tết hơn bình thường”, cảm thấy rất là hạnh phúc về điều đó.

có buồn không khi khoảng thời gian tết này bạn không thể dành thời gian cho gia đình vì lịch trình dày đặc không?

Thật sự thì ba vân cũng khá hụt hẫng, khá buồn. nhưng vừa qua cũng đã rất là cố gắng sắp xếp thời gian để làm một điều mình thích đó chính là mua hoa. tại vì truyền thống nhà khánh vân là năm nào cũng lấy con “siêu xe” của mình chở ba đi mua hoa. chở ba đi xe gắn máy vui lắm, hai cha con trên đường sẽ hát nghêu ngao nói cái gì đó về tết. mà thật ra cũng rất là thân với ba. đối với ba cũng như là một người bạn tri kỷ của mình vậy. bất kể chuyện gì cũng sẽ nói với ba.

Khánh vân thấy rất là vui khi cả ba và mẹ đều rất lành tính, hiền ơi là hiền luôn nên là khi nói về câu nói trong top 15 là giống cái sự nhẹ nhàng tình cảm của ba đó là sự thật. vì ba là một người rất là tình cảm. trong khoảng tết hai cha con sẽ đi mua hoa với nhau nè, rồi ba là người cũng có chút máu nghệ sĩ, ba rất thích viết thư pháp, viết rất là đẹp và hay vẽ cho nên là ba sẽ tìm mọi cách để biến cái không khí gia đình thành cái vườn hoa. ba năm nay có đầu tư thêm, nói là năm nay là vì nhà của hoa hậu.

Mà năm nay đúng là không có thời gian nhiều với ba mẹ, mà mỗi khi ngồi lại với gia đình thật sự thấy là gia đình mình rất hạnh phúc. và tới tận bây giờ cứ mỗi ngày đi làm về mà thấy cảnh ba mẹ ngồi xem tivi thì nhìn vô tivi là đều thấy ba mẹ vẫn mở cái đêm chung kết của hoa hậu hoàn vũ để xem. cho nên thấy rất là vui và hạnh phúc.

Ba chính là người hướng Khánh Vân đến con đường nghệ thuật

– Ai là người hỗ trợ Khánh Vân nhiều nhất khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ?.

Thường hay chia sẻ với mọi người là ai mà hỏi câu này thì đa phần vân sẽ đều nói là “em mà báo tin cho ba mẹ em là em đi thi thì em thấy ba mẹ em vui hơn là em báo tin cho ba mẹ em là em đi lấy chồng”. mỗi lần ba mẹ mà nghe báo tin cái gì đó mà đi thi là ba mẹ rất là ủng hộ. và cũng không biết là khi nào nữa mà cảm thấy ba mẹ rất là yêu các cuộc thi nhan sắc và ủng hộ khánh vân.

Mà hình như thấy ba mẹ mà gặp bạn nào, bé nào cũng nói “con đi thi con, đi thi đi, thấy cái này hợp lắm nè”, có nghĩa là thấy tất cả mọi thứ cũng đều từ ba mẹ, từ gia đình.

Và bên cạnh đó cũng không thể nào quên được xung quanh mình có các anh chị đã từng làm việc với vân nè, rồi ngày xưa các anh chị trong đoàn phim, cũng là diễn viên rất là hỗ trợ mình. rồi các anh nhà thiết kế từ rất là lâu rồi, và các anh nhiếp ảnh cũng vậy. thật ra mọi người giúp bằng cả tấm lòng và chẳng bao giờ phải đặt ra vấn đề “chụp bộ hình này trả bao nhiêu tiền”, “mặc bộ đồ này trả bao nhiêu tiền”, cho nên chính vì những điều đó mà thành công của ngày hôm nay thì bản thân trước khi mình thấy vui thì cái sự biết ơn của mình rất là nhiều.

Hoa hậu Khánh Vân: Ba mẹ tôi thích tôi thi các cuộc thi nhan sắc hơn đi lấy chồng

có câu nói nào để thay đổi suy nghĩ của họ không?

Thật ra mỗi người trong cuộc sống của mình họ có suy nghĩ riêng có quan điểm riêng thì mình không thể nào nói ai đúng hoặc ai sai. không có ai sai và cũng không có ai đúng hết. nhưng mà với riêng cá nhân của thì do bản thân cái nghề là cái duyên của mình, ví dụ như lúc trẻ mình học cái ngành mình thích là bác sĩ nhưng lớn lên mình lại làm ca sĩ. nó không giống mình học. có nghĩa là tất cả các cơ duyên mà mình đến với nghề thì nó là cái duyên, bên cạnh cái duyên nữa là cái đam mê và cái yêu thích. bản thân là cái gì mà mình thích nhất thì mình nên làm cái đó vì khi mình yêu thích nó thì mình làm nó sẽ rất là tốt.

– Nếu như khi mình làm mà gia đình không cho vì gia đình nghĩ đó là không tốt thì sao?

Đúng. đôi khi có một số phụ huynh cũng hơi khó, hướng mình theo cái ước mơ của ba mẹ. ví dụ như ngày xưa ba mẹ có cái ước mơ nó bị vụt mất mà ba mẹ chưa có kịp làm cho nên là ba mẹ gửi gắm hết cho mình. thật ra đôi khi đó cũng là sự áp lực, nếu đặt trong trường hợp đó thì cũng áp lực và cảm thấy khá buồn vì nếu như mình không được sống đúng chính mình.

Hôm nay khi mà có cơ hội ngồi đây và nếu như mà có một lời nói muốn nói với các ba mẹ các bậc phụ huynh thì đó là mong các ba mẹ sẽ lúc nào cũng hiểu các con. Bản thân các con cũng rất là cố gắng. Và chắc chắn rằng các con là ai các con làm nghề gì thì cũng sẽ là niềm tự hào của các ba mẹ.

như thế nào? và tết năm nay dự định của nhà có khác hơn không?

Nếu mà nói khác thì cũng rất là khác bởi vì năm nay có thêm một cái căn nhà nữa, đó là món quà từ hoa hậu hoàn vũ mang đến. hồi nãy mẹ có gọi rồi chọc là năm nay có 2 quê, 1 quê là ở bình tân, 1 quê ở bình thạnh. rất là vui nhưng thật ra là sẽ chia ngày. có thể năm ngoái mình ở nhà mình không nhưng mà năm nay, mồng 1 tới mồng 3 thì mình sẽ ở nhà của ba mẹ, vì ở nơi đó có bàn thờ tổ tiên, bàn thờ ông bà và bàn thờ phật. từ mồng 4 trở đi sẽ mời tất cả bạn bè đến với căn nhà mới của và sẽ tưng bừng hoa lá chơi các trò chơi mà nghĩ là không thể nào bỏ lỡ trong dịp tết.

– Trong các món ăn dịp tết thì Khánh Vân thích món ăn nào nhất?

Nếu mà nói dịp tết thì có rất nhiều món muốn ăn lắm. nhưng mà một cái món chắc chắn mà gia đình không bao giờ thiếu đó chính là món cà ri gà. năm nào mà mẹ nấu món cà ri gà thì hầu như là mới mồng 1 thôi khi mọi người qua nhà là món đó được bán đắt nhất rồi hết luôn không còn món đó để ăn luôn.

Tại vì thật ra khi mà tết mọi người đến nhà thì thường sẽ có củ kiệu nè dưa hành nè rồi thịt kho hột vịt với bánh chưng. nên mới nói “mẹ ơi nhà mình phải làm cái gì đó khác, con thì rất thích ăn cà ri thôi thì nhà mình cứ làm thêm nồi cà ri gà“, nên là năm nào cũng vậy mẹ lúc nào cũng làm một nồi siêu to khổng lồ, nhưng mà năm nào món đó cũng được hết đầu tiên, người ta tới là cứ order một tô cà ri gà thì ai cũng vậy nên thành ra món thịt kho hột vịt bị ế.

Năm nay là năm đầu tiên Khánh Vân đón tết sau khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

– Khánh Vân có hay phụ mẹ làm món đó không?

Khánh vân có phụ. nhưng phụ mẹ ăn thì nhiều. mà thời gian này chắc chắn là khó có thời gian phụ mẹ vì thời gian này cũng khá là bận. mà mẹ dễ thương lắm, mỗi khi đứng kế phụ mẹ thì mẹ hay hỏi “làm được không?”. nhà được cái là nấu ăn theo phong cách miền nam, ăn cái khẩu vị hơi ngọt nên ai tới nhà chơi mà ăn cơm thì sẽ thấy là khá giống với miền tây với miền nam ăn ngọt ngọt và cũng khá là dễ ăn.

– Nếu phụ mẹ ăn là chính thì Khánh Vân có sợ Tết này sẽ lên cân không?

Thật ra tết này chỉ tiêu của là phải tăng cân. tại vì từ bữa tới giờ tuột cân khá là nhiều. tuột tới 4,5 kg nên khi vân xuất hiện trên màn ảnh mọi người hay nói là gầy quá, mọi người không hiểu lý do gì nhưng mà gầy thiệt, cho nên vân đang cố gắng là mình ăn sao cho nó tăng ký lên rồi mình sẽ bắt đầu luyện tập để tăng cơ và giảm mỡ. thì đó là mục tiêu của trong năm nay.

– Tết năm nay chắc Khánh Vân sẽ phải lì xì nhiều cho các em và cháu nhỏ nhỉ?

Đúng rồi. mà vấn đề là do nhà đông quá nên là cứ mỗi lần tới tết đều phải căng thẳng suy nghĩ “ch*t rồi phải làm sao”. nhưng mà đã học được một cái chiêu của ông nội là mình lấy tất cả các bao lì xì ra sau đó bỏ 10 ngàn nè, 5 ngàn nè, hai chục rồi năm chục, một trăm rồi có cả vé số nữa. xong rồi thì xào lên rút, gọi là rút hên xui. khi mà rút xong là không ai tị nạnh với ai hết. mà bản thân đôi khi nhiều người hỏi có thích lì xì không, thật ra lớn thì lớn chứ thích lắm chứ. thấy mình càng lớn là càng thích lì xì.

– Với Khánh Vân con gái làm đẹp là một gánh nặng hay niềm vui?

Nếu mà nói làm đẹp thì nghĩ nên cho nó là niềm vui. còn mà cho nó là gánh nặng thì cũng công nhận là gánh nặng thiệt. tại vì bản thân chuyện chăm sóc da cũng khá là hay bị bỏ quên. nhưng thời gian gần đây do tiến độ công việc nhiều với phải make up mỗi ngày cho nên phải dần chăm sóc nhiều hơn. nhưng mà khi mình làm đẹp mình thấy mình đẹp hơn thì mình sẽ vui lắm, mình sẽ tự tin hơn nữa.

Và Vân cũng muốn nhắc nhở các bạn nữ là làm gì thì làm mình phải yêu bản thân mình trước khi ai đó yêu mình. Cho nên là mình hãy trân trọng mình và làm cách nào để bước ra mình lúc nào cũng đẹp và lúc nào cũng mang lại cái năng lượng hay cái gì đó đến cho mọi người xung quanh.

– Khánh Vân nghĩ sao khi được nói là “Dành cả thanh xuân để thi nhan sắc”?

Thật ra mà nói thì đúng là dành cả thanh xuân để thi nhan sắc quả thật không sai và đó là cái ước mơ cũng như là hoài bão của khánh vân. lúc mà còn nhỏ thì những cái duyên mà đến với cuộc thi chỉ là vô tình thôi, nhưng mà không ngờ khi mình đến với những cái cuộc thi đầu tiên, sau đó mình cảm thấy mình yêu các cuộc thi nhan sắc, và dần dần mình lớn lên trong con người của mình, mình hiểu được cái giá trị, có nghĩa là những cái cuộc thi nhan sắc đó không chỉ dừng lại ở những vấn đề mình chỉ thi và mình thể hiện nhan sắc, mà nó còn thể hiện cái con người, cái tính cách của mình và mình đem đến được gì cho khán giả, rồi từ những cái giá trị đó mình làm được gì cho xã hội và cho cộng đồng.

Thì đó là những các giá trị mà cảm thấy là luôn ủng hộ các bạn trẻ bây giờ mà có ý định thi các cuộc thi nhan sắc thì rất là ủng hộ. bản thân thì cũng muốn nói là dù có thế nào đi nữa thì các bạn vẫn nên cố gắng lên, giống như là mình cứ đam mê mình cứ ước mơ, mình cứ thực hiện các ước mơ của mình, và cứ làm gì làm miễn sao cái thanh xuân của mình trải qua nó không bị gọi là hối tiếc.

đến nay đã thi 4 – 5 cuộc thi nhan sắc, trong đó hoa hậu hoàn vũ thì thi 2 lần là 2015 và 2019. miss áo dài nữ sinh việt nam 2013 và còn giải bạc siêu mẫu việt nam 2018

– Còn về từ khóa “Dũng cảm”?

Đây có thể nói là một cái từ khóa mà khá là đặc biệt. “brave heart” cũng chính là tên chiếc vương miện mà vừa đạt được. bản thân khi mà nghĩ về cái từ khóa này là khi bắt đầu bước vào cuộc thi, cũng suy nghĩ là mình có gì dũng cảm ta. tại vì mình phải đặt ra câu hỏi xem coi mình có phù hợp với tiêu chí và chủ đề của cuộc thi hay không. và khi ngồi suy nghĩ lại thì mình thấy mình quả thật rất dũng cảm.

Thứ nhất là mình rất là dũng cảm trong việc bảo vệ người khác, bảo vệ người thân trong gia đình của mình. nhìn vậy chứ rất là thẳng tính và khi gặp cái sự cố gì xảy ra ở ngoài đường hay bất kể đâu đó thì sẽ chọn là rất là thẳng thắn rất là rõ ràng để mà mình xử lý cái tình huống đó, chứ không chạy trốn. đó là cái cá tính của khánh vân. và bên cạnh đó thì nói về dũng cảm, ở đây cái từ dũng cảm trong nó rất là nhiều ý nghĩa. mình dũng cảm nói lên cái tiếng nói của mình, mình dũng cảm bảo vệ người khác nà, mình dũng cảm nhận cái lỗi sai của mình hay là dũng cảm nói lên lời yêu thương, thì đó là một điều mà nghĩ cái từ dũng cảm nó bao gồm.

Trong suốt quá trình thi, mình cảm thấy là mình được rèn luyện trao dồi rất là nhiều tại vì năm nay là một cái năm truyền hình thực tế, và với giai đoạn truyền hình thực tế đó thì mình đã được học rất là nhiều thứ, làm những cái điều mà chưa bao giờ mình nghĩ mình có thể làm được và mình đã bước qua được cái giới hạn của bản thân mình. và cái từ “dũng cảm” này là cái từ mà luôn suy nghĩ trong đầu rằng mình luôn để trong trái tim của mình và làm gì làm thì phải luôn có sự dũng cảm. bản thân thấy đây là từ khóa ý nghĩa vì đâu đó có sự dũng cảm thì ở nơi đó sẽ có sự chiến thắng.

“khi mà đến với hành trình hoa hậu hoàn vũ thì thấy mình rất là dũng cảm, mà không phải riêng gì bản thân khánh vân, tất cả các bạn đến với cuộc thi đều là những chiến binh vô cùng dũng cảm”

đã có những suy nghĩ đó rồi hay là phải có sự việc gì đấy làm bản thân nhận ra mình phải dũng cảm?

Sự thật thì từ bé, lúc còn nhỏ tầm lúc học lớp 1 thì là một cô bé nhút nhát, nhưng mà khi càng lớn lên thì không biết như thế nào mà con người mình tự nhiên lúc đó thay đổi. hồi bé rất là ít nói, rất là kiệm lời nha nhưng mà khi mình càng lớn lên thì mình rất là hoạt ngôn thích nói. và mình đi đâu mình cũng líu lo hết trơn, mọi người đều nói “vân ơi sao nói dữ vậy”, nói nhiều tới mức độ đến một ngày mà khi mình mệt mình không nói cái mọi người nói “ủa em giận gì hả, em giận hả”, mà thật ra không có, do hôm đó mệt thôi.

Khánh Vân nghĩ là do quá trình trong cuộc sống của mình, đôi khi là một quá trình mình đi thi nên mình giao tiếp mình rút ra nhiều và mình gặp cũng rất nhiều người, mỗi người sẽ cho mình một cái bài học cũng như là kinh nghiệm để mình có được ngày hôm nay.

thấy điều đó có đúng hay không?

Nếu mà nói đánh đổi thì thật ra cũng không thể gọi là đánh đổi. tại vì bản thân khánh vân, đến với các cuộc thi nhan sắc thì hầu như tất cả các bạn đều có một niềm đam mê cũng như là tình yêu với nó. vì khi mà mình yêu mình mới có thể làm được, không ai ép mình hết. và nếu là đánh đổi thì không đánh đổi đâu vì hầu như tất cả các bạn nếu mà suy nghĩ trải qua cái khoảng thanh xuân của mình mà nghĩ đến cuộc thi sắc đẹp nên có thử thách lớn một lần hay không thì nghĩ rất là nên.

– Nếu mà nói khốc liệt thì đôi khi có những nhìn nhận cũng khá là khốc liệt. cũng do cái suy nghĩ của người việt nam mình nghĩ nó là khốc liệt. nhưng mà thật ra là qua đó bên cạnh việc mình chinh phục chiếc vương miện đó thì quá trình mình đến với cuộc thi, trong cuộc thi là mình đã học hỏi được rất nhiều. mình có thể dừng lại ở một cái top nào đó, mình có thể dừng chân ở một danh hiệu nào đó nhưng mà cái cuối cùng là cái mình nhận lại được gì sau khi mà mình thi xong. hầu như là thấy tất cả các bạn trẻ đều đẹp ra, đều tự tin sau khi thi về.

– Còn việc đến nay mọi người vẫn chưa hình dung được phong cách riêng của Khánh Vân?

Nói về phong cách thì bữa giờ mọi người vẫn khá nhìn nhận cũng như là thấy là một cô gái ở ngoài rất nhẹ nhàng. nhưng thật ra bên trong của không có nhẹ nhàng chút nào hết. rất là cá tính. thật sự cá tính của khá là mạnh. rất thích chơi những bộ môn thể thao mạnh bạo khá là con trai. nên là hiện tại nói về hình ảnh của thì nghĩ đó là hình ảnh đa phong cách. mình sẽ biến đổi và làm sao để khán giả không nhàm chán về những hình ảnh của mình. bên cạnh đó khoảng thời gian kiếm được hình ảnh nào là phù hợp với mình thì nó là cả một quá trình đôi khi có cả rủi ro nữa.

Nếu mà từ giờ đến đó thì nghĩ sẽ có rất là nhiều câu chuyện. nhưng mà làm gì làm nghĩ thì là một người con của sài gòn, sinh ra và lớn lên là người con của tp.hcm, là một người có cá tính và tâm tư tình cảm khá phóng khoáng khá là yêu đời và khá là yêu thương rất là nhiều. cho nên nghĩ cái điều đầu tiên mang đến thế giới chắc là một trái tim ấm áp. đôi khi các bạn hay nhìn nhận sai về cụm từ trái tim ấm áp, cái trái tim ấm áp đó nó bao hàm rất là nhiều điều. đôi khi một người hoa hậu có thể có những sở trường khác nhau, những cái sắc đẹp đều là khác nhau hết. nhưng mỗi cô đều sẽ mang đến một điều đặc biệt của riêng bản thân mình, đến với khán giả đến với những người xung quanh.

Và với riêng thì nghĩ sẽ mang đến sự chân thành, cái tình cảm. tại vì bản thân đã gọi là hoa hậu thì có nghĩa là một cái bông hoa rất là có hậu đúng không? cho nên là mình phải làm sao để mình đem một cái điều gì đó, mình đem cái vẻ đẹp của mình và mình đem cái tâm tư tình cảm của mình, kể cả sự chân thành của mình nữa. thì năm nay sẽ là một câu chuyện mà sẽ bí mật mà đến gần cận chung kết thì mọi người sẽ biết được câu chuyện của khánh vân.

– Khánh Vân tự nhận xét về mình trong công việc là người như thế nào? Có khó tính không?

Thời gian trước khá là dễ tính. mình bị một cái tính rất là dễ bằng lòng, sao cũng được tại vì vân luôn nghĩ trong đầu là hầu như ai trong tất cả mọi người của mình làm việc đều có nỗi khó khăn riêng. bản thân làm việc cũng không thích làm khó ai hết. nhưng mà thời gian sau này thì mình hiểu được cái áp lực mà mình đang mang phải như thế nào nên là cũng có nói lên cái quan điểm của mình, cái suy nghĩ của mình. cảm thấy may mắn là các anh chị trong ekip trong công ty luôn lắng nghe những điều mà mình chia sẻ.

– Trong cuộc thi Misss Universe sắp tới Khánh Vân có đặt ra mục tiêu lớn nào không?

Nếu mà nói về một cái mục tiêu, một cái khát khao thì nghĩ ai đến với đầu trường nhan sắc thế giới thì cũng sẽ đặt ra cho mình cái mục tiêu lớn. nhưng với riêng thì cái điều đầu tiên mà mang đến đó là cái tình cảm. vì muốn khi mà nhắc đến đại diện việt nam thì người ta sẽ nghĩ ngay đây là một cô gái tràn đầy năng lượng, rất tình cảm rất chân thành và rất là tử tế. đó là một cái điều đầu tiên mà mang đến với cuộc thi. bởi vì sau khi từ một cuộc thi về thì muốn để lại một cái ấn tượng nào đó, một cái tình cảm nào đó dành cho tất cả các bạn thi quốc tế cùng với nhau. nghĩ đó là cái điều mà mang đến năm nay.

năm 2020 là một năm mới với nhiều cơ hội mới, xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn đọc giả saostar một năm mới với rất nhiều sức khỏe. và vân tin rằng chúng ta cứ ước mơ cứ hoài bão cứ cố gắng thật là nhiều, cứ nỗ lực thì khi đó chắc chắn mình sẽ thành công và hy vọng rằng năm nay sẽ là một năm tốt đẹp cũng như là rực rỡ đối với tất cả các bạn.

Photo: Gia GiangÁo dài: Minh Châu

Mạng Y Tế
Nguồn: SaoStar (https://saostar.vn/thoi-trang/hoa-hau-khanh-van-ba-me-toi-thich-toi-thi-cac-cuoc-thi-nhan-sac-hon-6882133.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY