Tâm sự hôm nay

Khi biết bản thân không thể lấy vợ được nữa nên tôi quyết định chia tay bạn gái, thế nhưng cô ấy nói một câu khiến tôi chao đảo

Nhìn thấy bạn gái mang cặp lồng cháo đến, tôi tức giận hất đổ và đuổi cô ấy về nhưng Lý lại tuyên bố một câu khiến tôi câm nín.

Tôi và Lý yêu nhau đến nay được gần một năm, hai chúng tôi đều có công việc ổn định và tính cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới.

Lý là cô gái xinh đẹp hiền lành, dễ thương, có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng cô ấy lại quyết định chọn tôi. Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng mình có công việc tốt và có căn hộ chung cư mà bố mẹ mua cho nên Lý mới chọn yêu chứ nếu nghèo hèn chắc gì đã tán được cô ấy.

Một ngày hai chúng tôi đi chơi xa, đường vắng, tôi cầm lái không may ngủ gật nên đã xảy ra T*i n*n. Sau khi tỉnh dậy tôi đã mất tất cả, bố bảo thiếu tiền chữa bệnh nên đã phải bán gấp căn hộ chung cư với giá rẻ. Mẹ bảo tôi bị chấn thương sọ não và liệt nửa người bên dưới nên chi phí rất tốn kém.

Cố cử động phần dưới của cơ thể nhưng tôi không thể động đậy được, tôi bật khóc hỏi tại sao bố mẹ không để tôi ch*t luôn đi, sống mà tàn phế thế này thì sống làm gì?

Mẹ ứa nước mắt nói con đứt ruột đẻ ra sao có thể nhìn thấy ch*t mà không cứu được. Mẹ sẵn sàng bán hết tài sản miễn sao giành lại sự sống của tôi, dù không lành lặn nhưng tôi còn sống là đủ rồi.

Những lời mẹ nói làm tôi tỉnh ngộ không còn gào thét nữa, có lẽ người đau nhất lúc này là mẹ, tôi phải mạnh mẽ, không thể làm khổ người thân được nữa.

Sau khi xuất viện, bạn gái vẫn thường xuyên qua chăm sóc mỗi ngày, khiến tôi khó chịu nói mình là người tàn phế rồi, không nhà, không công việc, không xứng với người con gái xinh đẹp như cô ấy.

Không ngờ Lý vừa khóc vừa nói: "Thì ra từ trước đến nay anh nghĩ em yêu vì tiền sao? Anh làm trái tim em đau quá". Nói xong cô ấy cầm túi chạy đi khiến cả nhà tôi ngớ người. Một lúc sau Lý nhắn tin là tôi ích kỷ lắm, mọi người ai cũng lo lắng chăm sóc mỗi ngày, còn tôi thì mở miệng ra chỉ có quát mắng cáu giận, chẳng quan tâm đến nỗi khổ của ai cả.

Tưởng Lý sẽ không bao giờ đến nhà nữa, nào ngờ hôm sau cô ấy đến với cặp lồng cháo trên tay, định bón cho tôi. Nhưng ngay lập tức tôi hất đổ đi và đuổi Lý đừng bao giờ đến nhà mình nữa. Thế mà Lý lì lợm nói là sẽ không bao giờ bỏ tôi, vẫn tổ chức đám cưới với tôi theo dự định.

Tôi còn gì nữa đâu mà cô ấy muốn lấy làm chồng chứ, theo mọi người tôi có nên làm khổ Lý cả đời này không?

(thanhbinh...@gmail.com)

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/khi-biet-ban-than-khong-the-lay-vo-duoc-nua-nen-toi-quyet-dinh-chia-tay-ban-gai-the-nhung-co-ay-noi-mot-cau-khien-toi-chao-dao-20200821171348539.chn)

Tin cùng nội dung

  • ​Một buổi chiều mùa thu ấp áp, trong phòng khám ngoài giờ của bác sĩ KD có một cô gái chừng 20 tuổi, vẻ mặt e lệ, ngượng ngùng, ngồi cạnh một chàng trai khôi ngô, tuấn tú hơn cô chừng vài tuổi. Cô gái hồi hộp với đôi mắt long lanh, chờ đợi đến lượt mình được khám. Thế rồi cái gì đến sẽ phải đến! Một giọng nói trong trẻo từ trong phòng khám vọng ra làm cho cô gái giật bắn người: “Nguyễn Thanh X, số 10, xin mời vào!”.
  • Đám cưới đã là một ngày vô cùng quan trọng với các cặp đôi, nhưng cặp đôi này còn được hưởng một “món quà” đặc biệt hơn nữa: đó là được Tổng thống Mỹ Barack Obama bất ngờ đến dự.
  • Bạn của người yêu cô gái xinh đẹp Ch?t trong khách sạn cho rằng cô vòi tiền người đàn ông quốc tịch Singapore, mang thai. Tuy nhiên người thân của nạn nhân phủ nhận điều này.
  • Chị Lâm T. H. (SN 1991) mất liên lạc với gia đình khi đi cùng bạn trai gốc Singapore. Sau đó 3 ngày, cơ quan công an thông báo chị H. đã Tu vong trong khách sạn.
  • Khi phơi quần áo ngoài trời, người phụ nữ này phải kiểm tra rất kỹ để đảm bảo không có con kiến nào bám vào. Buổi tối trước khi đi ngủ, 2 vợ chồng kiểm tra chăn, gối một lần nữa. Thế nhưng con gái chị Hằng vẫn bị kiến 3 khoang cắn 2 lần.
  • Lâu nay, quan niệm dân gian có câu Chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3 để chỉ những ngày xấu, không may mắn. Tuy nhiên, gốc tích và cơ sở đúng sai của câu nói này thì không phải ai cũng biết rõ.
  • Chúng tôi đã lấy nhau vài năm rồi mà vẫn chưa có được một đứa con như mong muốn. Anh ấy có khả năng về T*nh d*c, cũng muốn có con nhưng lại không mặn mà lắm với việc quan hệ.
  • Mặc dù được đề nghị nhường ghế bên cạnh cho cụ già 67 tuổi cùng cậu bé hơn 27 tháng tuổi, nhưng cô gái trẻ vẫn thản nhiên chiếm chỗ để đựng đồ mà không hề mảy may quan tâm đến cảnh cụ già và cậu bé đang phải đứng vịn cột.
  • Cô gái mới lớn, chập chừng bước vào đời với chút nhan sắc trời ban, đã kiếm tiền bằng cách trở thành tú bà.
  • 19 tuổi, Trương Huỳnh Ngân là tân sinh viên với bao dự định, ước mơ. Nhập học 2 tuần, bệnh ung thư máu tái phát với nữ sinh giỏi giang, ham học.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY