Tôi bị bệnh lãnh cảm nên không thích thú chuyện quan hệ vợ chồng. Anh vì không được thỏa mãn nên hay bực tức, cáu gắt rồi đòi ngủ riêng.
Vợ chồng tôi chung sống với nhau tới nay đã ngót 25 năm. Tôi bị bệnh
lãnh cảm nên không thích thú chuyện quan hệ vợ chồng. Anh vì không được thỏa mãn nên hay bực tức, cáu gắt rồi đòi ngủ riêng.
Tôi năm nay 47 tuổi, bị vô sinh nên không có con. Thời gian đầu, chuyện chăn gối vợ chồng diễn
ra bình thường, tuy hơi khó khăn. Do bị đau khi quan hệ nên tôi có cảm giác sợ hãi mỗi khi gần anh
ấy. Cũng vì không được thỏa mãn nên anh hay tỏ ra bực dọc, cáu gắt và đề nghị ngủ riêng. Tôi mừng
thầm vì ngủ riêng anh sẽ không đòi hỏi và tôi không phải gồng mình hoặc tìm cớ từ chối nữa.
Tôi nhận thấy tình cảm vợ chồng dần lạnh nhạt khi anh hay lên mạng làm quen với những phụ nữ
khác và xem phim sex tự sướng một mình. Dạo này tôi để ý anh hay lén lút nghe điện thoại, đọc tin
nhắn trong phòng riêng. Có lần tôi đọc được nội dung trò chuyện rất thân mật giữa anh và một cô
gái. Điều làm tôi tổn thương là anh nhớ và chúc mừng sinh nhật cô ấy, còn sinh nhật vợ thì
không.
Buồn và giận anh nên tôi đã quyết định nói cho anh những gì tôi biết. Chồng tôi thừa nhận có
quen người phụ nữ ấy nhưng chỉ là bạn bè. Tôi tin anh nhưng muốn anh chấm dứt hẳn mối quan hệ này
thì anh không chịu. Gần đây, tôi vẫn thấy anh lén lút nhắn tin và gọi điện, thậm chí để giấu tôi
anh còn mua những sim điện thoại khác để liên lạc.
Cuộc sống bên ngoài đã vậy, trong đời sống chăn gối anh cũng rất hững hờ. Nhiều lần tôi muốn nói
chuyện để giải tỏa nhưng anh không chịu nghe và tỏ thái độ khó chịu. Anh nói do tính cách không hợp
nên dễ xung khắc và nổi nóng, còn tôi thì ăn nói "chói tai và khó nghe". Giờ tôi phải làm gì để có
thể chia sẻ được với chồng và tháo gỡ những vướng mắc mình đang gặp phải?
(Phương)
Chào chị Phương,
Qua những tâm sự của chị, tôi được biết chị đang gặp những vấn đề khó xử và tế nhị làm ảnh hưởng
đến hạnh phúc vợ chồng. Trước khi có những góp ý, cho tôi được bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ với
những khó khăn và vướng mắc chị đang gặp phải.
Trong thư chị có đề cập đến việc mình bị vô sinh và
lãnh cảm, tuy nhiên về thời điểm và nguyên
nhân lại không thấy chị nhắc tới. Việc xác định rõ thời điểm (ngay sau khi kết hôn hay xung quanh
thời kỳ mãn kinh) và nguyên nhân (do yếu tố tâm S*nh l* hay những yếu tố nào khác…) sẽ giúp chị có
hướng điều trị để giải quyết vấn đề này.
lãnh cảm là hội chứng suy giảm khả năng T*nh d*c thường gặp ở phụ nữ tuổi mãn kinh. Nguyên nhân
gây ra hội chứng này là do thiếu hụt nội tiết tố nữ, khiến bộ phận Sinh d*c bị khô, rát dẫn đến
việc quan hệ với chồng gặp khó khăn, thậm chí sợ cảm giác mỗi khi gần chồng. Chị nên đi khám phụ
khoa để được tư vấn và có hướng điều trị kịp thời nhằm cải thiện quan hệ vợ chồng. Trong trường hợp
chị bị
lãnh cảm ngay sau khi kết hôn, thì việc chữa trị sẽ phức tạp và cần nhiều thời gian hơn.
Hiện tại, vấn đề ảnh hưởng tới hạnh phúc vợ chồng là chuyện chị bị
lãnh cảm. Đây cũng là nguyên
do khiến anh tỏ ra cáu gắt, bực bội, đòi ngủ riêng vì không được thỏa mãn chuyện chăn gối, để rồi
lên mạng xem phim sex tự sướng một mình và làm quen với những người phụ nữ khác.
Để khắc phục tình trạng trên, điều trước tiên cần làm là tìm hiểu rõ nguyên do vì sao chị bị
lãnh cảm. Do những nguyên nhân về bệnh lý, S*nh l* cơ thể hay do mặc cảm, thiếu tự tin, nỗi ám ảnh
hoặc những nguyên nhân khác đến từ chồng chị… Và dù với nguyên nhân nào, thì việc chia sẻ và trao
đổi với chồng về tình trạng tâm S*nh l* của bản thân là điều hết sức cần thiết.
Qua những chia sẻ
của chị, cả hai sẽ biết và hiểu được quan niệm, suy nghĩ, cảm giác và mong muốn của nhau trong
chuyện chăn gối vợ chồng để cùng tìm ra giải pháp chung, đặc biệt để anh hỗ trợ chị trong việc điều
trị hội chứng
lãnh cảm này.
Trong thư chị cũng bày tỏ, việc chồng lên mạng làm quen với những cô gái khác và lén lút sử dụng
điện thoại để liên lạc với họ. Thực ra, anh có những hành động như vậy vì tình cảm vợ chồng đã lạnh
nhạt. Nguyên nhân anh làm như vậy chắc hẳn chị biết rõ vì bản thân chị còn mừng thầm khi anh đề
nghị ngủ riêng. Chị nói anh thờ ơ trong chuyện chăn gối nhưng thực tế, chị không một chút hứng thú
thì trách sao anh lại hững hờ như vậy.
Là một người vợ, chị nên hiểu tâm lý ức chế của chồng và chia sẻ với anh những khó khăn chị phải
đối diện mỗi khi vợ chồng gần gũi. Khi cả hai đều có những điều chưa hài lòng và cần tìm giải pháp,
chị nên chia sẻ để mong nhận được sự tôn trọng, nhẫn nại, động viên và giúp đỡ từ anh ấy.
Làm được
điều đó, tôi nghĩ việc giải quyết những vướng mắc của chị chỉ là vấn đề thời gian. Và khi nguyên
nhân chính dẫn đến tình trạng trên được tháo gỡ, thì việc anh lén lút gọi điện, lên mạng làm quen
với người khác hoặc xem phim rồi tự sướng… sẽ không còn là vấn đề quá khó với chị.
Chị đã nhiều lần muốn ngồi lại với chồng đề chia sẻ nhằm tìm ra hướng giải quyết nhưng anh không
hợp tác vì lý do tính tình xung khắc và chị nói "chói tai và khó nghe". Để khắc phục tình trạng
này, chị nên lựa thời điểm thích hợp như lúc vợ chồng vui vẻ, thoải mái để trao đổi. Cũng nên chú ý
đến nội dung câu chuyện cũng như thái độ của chị khi trao đổi với chồng.
Người xưa có câu: "nói
ngọt lọt đến xương", khi chị làm được điều đó, thiết nghĩ anh sẽ phải thay đổi thái độ và quan điểm
của mình.
Trên đây là một số vấn đề xin được chia sẻ nhằm giúp chị có hướng giải quyết những khúc mắc chị
đang gặp phải. Hy vọng rằng vợ chồng chị sớm tìm lại được sự đồng điệu trong đời sống chung, đặc
biệt là trong quan hệ vợ chồng để hạnh phúc hôn nhân sẽ mãi là người bạn đồng hành với anh chị.
Thân mến!
Mangyte.vn
Theo VnExpress